Chào mọi người, có anh em nào trải qua rồi cho mình xin ý kiến.


Chuyện là mình và ny yêu nhau cũng 5 năm rồi. Mà mẹ mình không thích ny mình, toàn khuyên mình chia tay. Chắc do nhà cô ấy bình thường, cũng k khá giả lắm. Nhà mình thì cũng k hơn nhiều, chỉ là mẹ mình làm giáo viên nên chắc xem trọng gia thế con nhà người ta. Mình chưa dám đối mặt nên cũng né tránh, chưa nghĩ đến tương lai, do chưa có cách nào để mẹ mình chấp nhận cô ấy. Cô ấy thì rất yêu mình, ngoan, hiền, bọn mình cũng ổn định công việc, mình không muốn mất cô ấy. Bọn mình cũng là tình đầu của nhau. Mình tính có bầu rồi cưới mà ny mình không đồng ý. Anh em nào trải qua rồi cho mình tham khảo cách giải quyết với.