Nhờ các chị bày cho tôi cách xử trí khi gặp VỢ GHÊ GỚM:
1/ Vợ tôi nói nhiều: Chồng ngủ rồi còn lôi dậy để nói
2/ Kiểm tra theo dõi chồng 24/24: Vợ tôi học được mấy chiêu các chị dạy tại WTT. Hôm nào tôi đi tiếp khách về, đầu tiền là vợ ngửi kiểm tra mùi lạ, sau đó mới cho đi tắm rửa và kiểm tra sức khỏe. Trong ngày bất chợt gọi điện thoại, không nghe là tối về vợ sẽ ...như Điều 1
3/ Quản lý thu nhập của chồng: biết tường tận thông tin thu nhập chính cũng như phụ (không hiểu bằng cách nào), một tháng chỉ cho chồng tiêu 2,5 triệu bao gồm cả xăng xe, điện thoại...và đi siêu thị thì Chồng chi. Mặc dù Chồng là người tạo thu nhập chính trong GĐ (luong đều 30tr/month), chưa tính thu nhập khác (thưởng, khách hàng cho phong bì)
4/ Bạo lực với chồng trc khi chồng định ra tay: khi cãi nhau, vợ luôn là người đập đồ trc nên chồng chưa có cơ hội để đập
5/ Không công bằng giữa hai bên nội/ngoại: nhiều khi muốn vợ quan tâm cha mẹ chồng như chồng quan tâm cha mẹ vợ. Rất tính toán với người nhà, thoáng với bạn bè.
Vợ tôi xinh xắn, có trình độ, nói năng quan hệ với người ngoài: bạn bè, đồng nghiệp, đối tác luôn đc mọi nguoi quí mến. Nhưng không hiểu sao cứ về đến nhà là thay đổi. Nhiều lúc chồng đã nói thẳng với vợ: giá như ở nhà E cũng giống ở Công ty thì chắc mình sẽ HP đến già.
Chồng đang có ý định thoát ra khỏi tình trạng này 1 thời gian vì công ty có ý định mở văn phòng ĐD tại Hong Kong, chủ tịch HĐQT đã gọi lên hỏi ý có đồng ý sang đó 1,5 năm (lương chắc chắn cao), nếu VP thành công (mà chắc là ok) lúc về sẽ thăng tiến cao hơn vị trí hiện tại. Chồng vẫn còn đang suy nghĩ vì không muốn xa con gái (mới 03 tuỏi mà đã biết nói sau này con nuôi cha rồi, quí cha hơn mẹ vì mẹ hay cau có, mắng mỏ, dọa nạt con).
Nhờ các bạn tư vấn, cho lời khuyên chân thành đến cả 2 vợ chồng. Vợ cũng là thành vien WTT (khong biet nick của chong), hi vọng vợ sẽ đọc được các lời khuyên tốt của các Chị. Many thanks