Này nhé các mẹ, các bố thông thái nhà mình, tớ là tớ bực bội và chịu đựng cái nạn lâu rồi giờ tớ fải nhờ nhà mình xui tớ cách trị bọn này không thì tớ không chịu được.


Bọn này là bọn nào? Chúng nó là bọn trai đã có gia đình, đáng ghét nhất là đa số đó là bọn cùng công ty với tớ (thế mới cú)


Còn tớ chả fải hoa ghen liễu hờn gì, tớ chỉ bình thường như bao người phụ nữ khác. Tính tình tớ nóng nảy, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng nhá. (Tớ nói thế để nhà mình biết là tớ không thả mồi, giăng câu gì nhá)


Thế mà, bọn nó (tớ gặp vài thằng còn có thành tích sợ vợ nữa, có sự tích vợ đến cơ quan dằn mặt chị em công ty trước, kg fải dằn mặt tớ nhé) cứ có dịp là nó thả lời trêu ghẹo, rồi tu tu tuôn ra anh the lọ, thế chai, anh nhớ em, anh abc....


Sorry cả nhà, tớ chửi tý, mịe mấy thàng này còn có tý chức vụ đáy


mi tớ nói tiếp nhá, giờ có việc quan trọng fải đi