Mình có cô chị họ. Chồng cô ấy làm việc chân tay, nên đã uống rượu từ 20 năm nay, uống mỗi lúc 1 nhiều hơn. Khoảng 2 năm đổ lại đây anh ta xuất hiện những triệu chứng của bệnh nghiện rượu. Dựa vào quan sát thì mình thấy có vẻ anh ta đang ở giai đoạn 3 :


Mức độ 3: Giai đoạn nguy kịch:


Uống không kiềm chế .Uống vào buổi sáng như đã thành thông lệ, say cả ngày. Tâm trạng thất thường, đôi khi vin cớ nổi khùng, định kiến, bảo thủ, tự ái cá nhân, hoặc dễ dãi quá mức


Và thỉnh thoảng có những cơn hoang tưởng (tức là sắp chuyển sang giai đoạn cuối).


Mức độ 4: Giai đoạn loạn thần, suy kiệt- suy nhược, ở giai đoạn này lượng rượu uống giảm dưới mức bình thường, uống mỗi lúc một ít nhưng cơn say kéo dài. Dễ mủi lòng, ngủ nhiều mộng mỵ, lo lắng sợ hãi mơ hồ, buổi chiều tối có hoang tưởng -ảo giác, toàn thân run rẩy, vã mồ hôi, chuột rút. nôn khan vào buổi sáng ăn kém, cơ thể suy nhược, suy kiệt./.


Cô vợ chỉ bán buôn lặt vặt lo tiền chợ, và trông 2 đứa con nhỏ : 1 đứa 4t, 1 đứa 2t. Chồng là kinh tế chính.


Trước giờ anh ta rất hiền lành, ko đánh ai bao giờ, thậm chí khi đi làm bị người ta gây sự anh ta cũng chỉ lẳng lặng bỏ đi. Khi say thì rất hay chửi bới và nói chuyện như mê sảng, nên cô vợ chỉ việc im lặng là xong. Nhưng bây giờ anh ta say cả ngày, đánh vợ, đuổi vợ, đốt đồ đạc của vợ. Khi vợ bỏ về nhà mẹ đẻ thì ngày nào anh ta cũng qua đó đập phá, chửi bới, 2 hôm nay, đêm nào, 2-3h, anh ta cũng tìm đồ gỗ, vỏ xe mang qua trước cửa nhà mẹ vợ đốt cho cháy tưng bừng lên rồi gào thét om xòm, công an đến thì chạy.


Cô vợ giờ trốn chui trốn nhủi, ko dám ra đường, con ko dám đi học. Vì ban ngày ngoài lúc uống rượu, anh ta lấy xe chạy lòng vòng tìm vợ tuyên bố "tìm thấy ở đâu giết ở đó".


Cô vợ thì ko muốn bỏ chồng, vì theo chị ấy anh ta vốn rất nhiều ưu điểm như : hiền lành, thật thà, chăm chỉ, đi làm bao nhiêu đưa vợ hết, rất thương 2 đứa con, đưa đón con đi học, đưa đón vợ đi bán, trước thời gian xuất hiện triệu chứng nghiện rượu anh ta rất yêu chiều vợ, lần nào đi nhậu về sợ vợ giận, cũng mua đồ ăn, làm việc nhà chuộc lỗi... v..v...


Cô ấy chỉ muốn anh ta cai rượu, để ko phải mất chồng, con không phải mất cha. Nhưng tiếc là bây giờ trễ quá rồi, anh ta như điên loạn suốt ngày. Cả tuần qua ko ai nói chuyện được với anh ta. Gia đình vợ bảo anh ta phải thôi ko uống nữa thì mới gặp được vợ. Thì anh ta "thách thằng nào con nào bắt tao cai rượu được. Bán nhà tao cũng uống. Con đó là cái thá gì. Tao thà bỏ vợ ko bỏ rượu...."


Mình đọc nhiều tài liệu thì thấy bảo "Cai rượu quan trọng nhất là bệnh nhân có muốn cai hay không".


Ở trường hợp của anh này, mình thấy anh ta ko suy nghĩ được nữa rồi. Nên liệu có cách nào để giúp anh ta, giúp vợ con anh ta tìm lại chồng, ba mình hay ko đây? Mong các bạn giúp đỡ. Rất cám ơn!