chắc đã từng có ai lập nên cái topic dạng này mà mình tìm không ra để xả stress và tìm cách khắc phục.
Tâm sự với các mẹ, mình chắc là có nhiều người cũng giống hoàn cảnh của mình. Có khi nói chuyện với các mẹ không quen biết lại dễ chịu hơn
Số là mình lập gia đình được gần 4 năm. Có 1 con nhỏ gần 1,5 tuổi. Chồng mình rất là lười nhác. Không bao h giúp vợ 1 cái gì cả, Từ hồi mang bầu to hùynh, ổng cũng không bao h nấu lấy 1 bữa cơm cho vợ. Có nhiều hôm về nhà nằm vật ra vì mệt thì ông cũng không giúp gì cả. Xong thì mình cũng mặc kệ, mình không làm được thì thuê người gv. Lúc mà không có người giúp thì 2 vợ chồng cãi nhau hoài vì mình quá mệt vì vừa đi làm , lại phải vừa chăm sóc nhà cửa, chồng con,... Cái chính là mình mặc kệ nhưng mình vẫn rất buồn rầu vì nhiều lúc nghĩ chồng không có thương gì vợ cả. Vì như vậy nên mỗi khi đụng chuyện là mình lại buồn thê thảm.
Ví dụ 1 th cụ thề, nhà mình 1 tuần mới đi chợ 1 lần. Sáng nay mới mở mồm ra nói với ổng là: anh ơi, em xách quá nặng nên anh có thể đi với em và xách đồ cho em được không? Mà thật sự là mình kinh hoàng những lần đi chợ vì đúng là quá nặng nhưng trong tuần lại không có thời gian đi làm 2 lần. Ỗng không ok, vì ổng nghĩ việc đó không phải là việc của ổng. Mình lại đi 1 mình. Buồn ghê ghớm các bạn ạ. Có thể 1 số người khi đọc đến đây lại nghĩ là : có thế mà cũng buồn. Nhưng có lẽ như mình đã nói ở trên là nhiều chuyện như thế này nó làm buồn mình nên cứ đụng là lại buồn quá.
Mình cũng có tham gia 1 số hội thảo về hạnh phúc gia đình. Trong những hội thảo đó , các chuyên gia tâm lý chỉ nói giống như là mình phải tập thích nghi với chuyện đó, không nghĩ gì cả thì mới được. Sao làm như vậy khó quá...
Nhiều khi nghĩ phụ nữ thật khổ. Chúng ta vừa ra ngoài xã hội đóng góp, mang thu nhập về cho gia đình cũng không kém gì, vừa mang nặng đẻ đau con cái, vừa chăm sóc gia đình. Nhiều khi mình nghĩ quẩn thấy chúng ta như là động vật bậc thấp hơn nam giới. Chúng ta vẫn cố gắng làm nhưng trong sâu thẳm, sự thiếu chia sẽ và thương yêu làm mất dần tình yêu của tôi với chồng, ngoài ra, việc chăm sóc gia đình càng ngày không còn là niềm vui mà trở thành sự miễn cưỡng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chồng của bạn đúng là vô tâm thật, thế...
- Bước 1: Nhớ tìm mọi cách đùng cho chồng giữ trong người quá 10 ngàn (không...