Các ông chồng tặng quà gì cho các mẹ ngày 20/10 và những ngày lễ khác????
Hôm nay 21/10 rồi. Hôm qua chắc nhiều mẹ được hoa và quà lắm. Các mẹ lên chia sẻ xem các ông chồng đã tặng gì cho các mẹ đi. ;;)
Chồng em hôm qua đi chợ, nấu nướng, rửa bát cho em. Lúc chiều hai vợ chồng đi mua quà cho mẹ và cô em chồng. Không thấy chồng í ẹ gì đến quà cho vợ. Nghĩ cũng tủi thân nhưng mà em nghĩ thật sự em cũng k thiếu cái gì cả, nên cũng k có nhu cầu. Vì nghĩ, nếu đặt mình vào chồng, thì cũng chả biết tặng gì.
Đến tối, sau khi hai vợ chồng cơm nước xong xuôi, rủ nhau đi tắm. Em tắm xong trước, vào phòng thì thấy đã có 1 hộp quà tim cật bay lả tả đặt trên mặt bàn làm việc. Hí hí. Tự nhiên thấy vui thế, lén lén mở ra thì thấy trong đó có kem tẩy da chết và lọ sữa rửa mặt lô hội. Chồng em dạo này cũng tinh ý lắm, biết là em vừa hết mấy thứ đó nên mua tặng. :) . Em lại để vào chỗ cũ, đi lấy khăn lau đầu, lờ đi như không biết, để xem tí vào chồng nói gì.
Chồng vào phòng đã hỏi ngay là vợ mở ra chưa thế. Em giả vờ ngơ ngác "Mở cái gì cơ". Chồng em nhăn nhở "Biết thừa rồi còn hỏi". Em chả nhịn được cười (vì vừa happy vì vừa bùn cười bởi cái tình huống)....rùi chạy ra hun cảm ơn chồng...:)):)):)):)):))
Đó, chồng em như vậy đó. Chồng các mẹ tặng gì cho các mẹ???