Các mợ xem giúp em xem tình cảm của 2 đứa này đã sâu nặng thắm thiết chưa để mẹ con em nhường đường cho chúng nó đến với nhau cái nhỉ
Ck là chồng em còn kv là em đồng nghiệp cấp dưới của ck, chat trên Skype các mợ ạ.
Ck: (emotion : một cái kiss)
Byby
Kv: bb
Friday, Octorber 12, 2012
Ck: Alo
(emotion : một tách cafe)
?
Kv: Alo
Ck: Có
Kv: haha
Hoi muon
Ck: Trua tron di ah?
Kv: Ko ah
Di an vs dua ban lam gan day
Ck: The ko ru a
Kv: heh
Ck: Coffe?
Kv: Ukie
Ck: Nhung sang Nghia Tan uong nhe
Quan day dc, ma mat
Kv: Hey
Ck: Di xe may nhe
Kv: Hey
Ck: Xe cua em ay
Kv: haha
Ck: xe dep ma
Kv: Ngoi hoi sat
(emotion: cuoi lon)
Ck: A xuong day, em ra luon nhe
Kv: ok
E hỏi ck, ck bảo đùa nhau thôi, mà hôm đấy cuối cùng ko đi xe máy lại đi oto của ck, xong lại tình cờ gặp ở quán thì uống cafe thôi, không được ah?Dối trá quanh
Em copy nguyên đoạn đó gửi Mail cho cả Anh lẫn chị, ghi nguyên Văn La " gửi hai người, định chơi trò tình yêu đẹp ah?
Em kia Mail lại:
Gửi chị,
Trước hết e xin lỗi vì đã chat những lời lẽ hơi bông đùa với a T, thực ra mấy ae ở vp cũng hay nói chuyện với nhau như thế thui chứ vấn đề không phải như chị nghĩ.
Chuyện đi uống cafe hôm đó là có vì có một số vấn đề công việc khúc mắc ko tiện nói ở vp nên 2 ae có ra ngoài nói chuyện và cũng chỉ có duy nhất 1 lần đó.
Chị có thể tin hoặc không tin là tuỳ quan điểm của chị nhưng dù sao e cũng muốn giải thích 1 lần để tránh rắc rối và khó chịu cho cả chị và e.
Đảm bảo với chị là không có mối quan hệ nào ngoài đồng nghiệp giữa e và a T và cũng sẽ không bao giờ có lần thứ 2 e ra ngoài riêng với a T để tránh sự hiểu lầm.