Các mẹ xin giúp dùm với


Có ai như mình không,lấy một người vợ mà suốt ngày xem thường chồng, không xem chồng và gia đình chồng là gì cả, suốt ngày đòi hỏi chồng phải như thế này, như thế kìa, phải làm lương chục triệu trở lên, phải kiếm việc gì làm thêm..mà các mẹ biết đấy, không một ngày nào tôi không tìm việc, mà toàn việc đòi hỏi bằng cấp ĐH trở lên, mà tôi chì có bằng KTV thôi nhưng cung kiếm được 6tr, những năm trc tôi còn kiếm thêm 1 thang 2tr hay 3tr nhưng từ cuối năm ngoái tới nay không làm thêm được gì cà, nói thật là có nhưng ít tầm vài trăm đến 1tr thôi, tiền đó tôi dùng mua thêm đồ cho con gái tôi(tôi có 1 con gái nay được 29thang rồi) cháu gởi nhà trẻ hơn 2 năm rồi. trước đó thì tôi có đưa tiền lương hàng tháng cho vợ, tôi chỉ giữ tầm 2tr cho chi phi đi làm hàng tháng của tôi,


Nhà thì không tốn tiền.Nhung vo tôi không bằng lòng một cái gì cả,từ trước đến giờ, luôn kêu than, so bì với mọi người xung quanh,


Vợ chồng cãi vã thường xuyên và cũng có đuổi tôi ra khỏi nhà 1 lần và một lần chiu không nổi tôi đã ký đơn ly di nhưng vợ tôi nhan tin xin lỗi rồi mọi chuyên bình thường được khoảng 1 tháng, cứ như thế hoài cũng gần 2 năm rồi.


Mong các mẹ có cách gì chỉ dùm mong cứu vãn gia đình này, vi thật sự nếu không có con gái tôi thì tôi không luyến tiếc thế này đâu. "CÁC MẸ KHÔNG BÍT CHỨ TÔI BỊ BỆNH VÀ HIỆN GIỜ MÁ TÔI ĐANG NẰM VIỆN MÀ TÔI CŨNG KHÔNG CHO VỢ TÔI BIẾT, VÌ NHƯ THẾ SẼ TỐN TIỀN THÌ VỐI CÔ ẤY KHÔNG MUỐN.thất sự rất bế tắc.


Các mẹ nào có công việc gì làm thêm. em chuyên về thiết kế mỹ thuật, o Tp.HCM.Cảm ơn các mẹ đã quan tâm


Các mẹ có gì liên lạc theo mail: vitan2912@gmail.com. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn


Ps: cty hiện tại nói năm nay không thưởng tháng 13 mà tôi cũng không biết làm sao, không muốn cho cô ấy biết nữa, vì nếu biết thì cô ta sẽ bĩu môi che bai nữa,?? Giờ thì sao đây con gái của ba XuKa