http://www.webtretho.com/forum/f188/tu-van-lay-lai-long-tin-cua-vo-cac-me-bim-sua-vo-giup-em-voi-2358664/


Đợt trước em cũng có up lên câu chuyện gia đình em, nhưng bài viết đã bị trôi. Các mẹ đọc qua để hiểu rõ hoàn cảnh của vợ chồng em.


Tình hình là từ đó đến hôm nay em cũng đã cố gắng và chiều chuộng vợ em nhiều hơn, quan tâm và chăm sóc những điều nhỏ hơn, nhưng vẫn có một khoảng cách hình như không thể san lấp. Em hôm qua có nhắn tin với vợ em rằng:


" Chồng đã cố gắng nhiều, nhưng sao vẫn thấy có khoảng cách, muốn nói chuyện với vợ nhiều hơn, vợ chồng mình giống hàng xóm nhiều hơn, chồng muốn được yêu thương và chăm sóc vợ "


thì vợ em trả lời rằng:


"Mẹ cũng không biết phải nói sao nữa. mẹ không còn cảm giác j bên ba. ngoài cảm giác bạn bè. và giữa cho con một gia đình"


"Mẹ cũng đã cố gắng để thoải mái nhất khi 2 người nói chuyện nhưng nó vẫn còn 1 khoảng cách quá lớn. mẹ k bik phải làm sao để cải thiện mối quan hệ này."


Vợ em nhắn cho em 2 tin nhắn thế này , theo các mẹ thì giờ em phải làm sao ạ, em còn yêu cô ấy nhiều lắm!