Em và chồng em biết nhau khi cùng chơi một game online. Lúc ấy cả hai tụi em du học ở hai nước khác nhau. Sau một khoảng thời gian, tụi em quyết định quen nhau, nhưng vẫn chưa có đủ điều kiện để gặp mặt. Đến lúc em gần về Việt Nam thì vì một vài chuyển hiểu lầm, tụi em chia tay nhau. Chồng em cũng quen một nhỏ khác khi về VN. Em chuyển sang nước khác học vì muốn có môi trường mới để quên chuyện cũ. Nhiều người nói em là chỉ chơi trên mạng thôi, có gì là thật đâu. Làm sao yêu nhau được khi chưa từng thấy mặt của chồng em một lần nào cả ( mặc dù chồng em thấy em nhiều lần qua webcam rồi) Nhưng em hiểu rõ bản thân em nhất và em không thể giải thích được tại sao tình cảm đó rất thật và khiến em đau rất nhiều khi chia tay.


Nhưng tưởng ở một đất nước mới, em sẽ nguôi ngoai. Nào ngờ sự đời trớ trêu, chồng em cũng học cùng nước với em. Và tụi em đã gặp mặt nhau, đi chơi vào hôm sinh nhật của chồng em. Bắt đầu từ sau cái ngày định mệnh đó, quan hệ của tụi em lại dần dần gần nhau hơn. Rồi chồng em ngỏ ý muốn quay lại với em. EM từ chối. Vì em biết chồng em vẩn quen nhỏ kia ở VN. Em nói rõ lý do với chồng em. Chồng em chỉ im lặng. Tụi em vẫn giữ liên lạc, cũng hay đi chơi với bạn bè của nhau. Một hôm chồng em bảo đã chia tay với người kia rồi và mong em có thể làm người yêu của chồng em. Em chưa trả lời chồng em. Vì em sợ nếu một ngày nào đó, cái cảm giác đau đớn lúc trước lại quay lại với em thì như thế nào...em sợ...Nhưng rồi sau sự quan tâm của chồng em, em đã đồng ý. Nhưng thỉnh thaong3 em thấy chồng em vẫn chat lời yêu thương với 2 nhỏ khác. Em hỏi và nói em không thích như vậy. Nếu ảnh thấy quen nhau gò bó thì dừng lại, không quen nhau nữa. Chồng em bảo là..rất khó để anh ấy có thể quay trở lại là con người như lúc ban đầu quen nhau. Vì sau khi chia tay với em, anh ấy đã trở thành một con nười khác. Gặp ai cũng tán cả. Em nói chồng em nên chấm dứt vì em không thể nào chia sẻ người em yêu với bất kỳ một ai khác. CHồng em đã đồng ý.



Thời gian trôi qua, Em có thai. Hai gia đình đã bảo tụi em về Vn tổ chức, sau đó quay lại bên nước ngoài học tiếp. Em đã rất hạnh phúc khi đám cưới. Khi em có thai khoảng 4 tháng thì dột nhiên me chồng em gọi chồng em về gấp trước ngày 2 đứa đặt vé, vì giấy tờ chồng em gặp vấn đề nên không thể ở lại được. Em nhớ chồng em. Một mình hai mẹ con em thui thủi ở phòng trọ. EM ráng xin thầy cô cho em thi trước để về càng sớm với chồng em. Nhưng em len yahoo thấy dong status của chồng em là: Mong gặp Honey quá..em biết người đó không phải là em mà là nhỏ A. một nhỏ hồi trước chồng em quen. Em PM hỏi chồng em là như thế nào? EM ở bên này bụng mang bầu ốm nghén, cũng lo thức đêm làm bài thi cho nhanh về với chồng, nào ngờ chồng em chỉ im lặng..em hỏi anh không có lời nào nói với em sao..thì chồng em chỉ nói, là anh sai..anh còn biết nói gì. EM khóc, khóc nhiều lắm. Không biết nói gì hơn nữa... em chỉ trả lời..Em thất vọng và buồn anh nhiều lắm.. RỒi sign out...Ngày em đặt chân tới sân bay miền Bắc, Chồng em và gia đình chồng em ra đón em. CHồng em đỡ đần đồ cho em, hỏi han em. Nhưng ngày sau đó, chồng em chở em đi chơi phố phường. Nhưng vì em vẫn còn nghén nên cũng ở nhà nhiều. Thỉnh thoảng em thấy chồng em giấu đt nhắn tin, một lần em nấu cơm tối chạy vô phòng thì thấy chồng em đang nói chuyện đt, thấy em thì nói 2,3 câu nữa rồi cúp. Có mấy lần chồng em tắm, em lén đọc tin nhắn, chồng em nhắn với 1 nhỏ tên N. nhưng xưng hô là bác với cháu ( nhỏ này cũng chơi game) Một bữa nọ, đang nằm xem TV ở nhà..thì nhỏ N. gọi hẹn chồng em ra ngoài. CHồng em dứng dậy thay quần áo rồi bao anh đi chơi tý. Em nói cho em đi theo với ở nhà chán. Chồng em nói em ở nhà nghỉ đi rồi phóng thẳng ra kêu xe ôm đi. Em tủi thân..buồn lắm..em muốn bỏ tất cả bay vào Nam với bố mẹ em... Em nghĩ tới bố mẹ chồng em..nếu em làm vậy thì còn gì là mặt mũi bố mẹ chồng em..em muốn đi,,đi một nơi nào đó..em viết mảnh giấy để lại chúc bố mẹ ăn co8m ngon sau khi em bày mâm cơm ra trên bàn, rồi em đi xuống dưới nhà , đóng cửa cẩn thận xong em đi..em cứ đi..đi..chăngng2 biết là đang đi đâu..em cũng chẳng buồn mang đt theo..chồng em có sợ mất em hay không....cứ vậy mà theo em nhớ thì em đi từ chỗ lăng Bác ra tới hồ Gươm luôn các mẹ ạ. Nhưng rồi thương con, nghĩ tới ba mẹ em...bố mẹ chồng..tất cả mọi người em yêu thương...em đi bộ về lại nhà. Mẹ chồng em hỏi em đi đau mà kiếm suốt không thấy, chồng em cũng đi tìm. Em nhắn tin chồng em là em đã về nhà rồi. Một lúc sau chồng em cũng về. Mặt giận dữ, không nói câu nào, vào nhà tắm tắm rồi đi ra ôm máy tính chơi game. Nước mắt em cứ thế lại trào ra...em vào nhà tắm..mở nước và cứ để nước chảy trên người hòa cùng với những gioịt nước đau khổ của em...cứ thế..cứ thế..em chẳng nhớ nổi thời gian trôi qua bao lâu...chồng em vào tắt nước, kéo em ra khỏi nhà tắm...Em ra ngoai lau khô người và mặc quần áo..nhưng lòng em nặng trĩu..nước mắt em lại tuôn ra..em nằm một bên góc giường...một lúc sau thì chồng em hỏi sao em lại khóc? Em khóc nhiuề hơn nữa..cứ nghĩ đến việc chồng em đi gặp nhỏ A. rồi đi chơi với nhỏ N. chiều nay nữa...em thương con em..nghĩ tới con mà thương nó...chồng em cũng nằm lại gần em..ôm em..em mới nói chồng em là nếu chồng em chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình, vẫn muốn ham chơi..hay muốn như thế nào thì bảo em..đừng khiến em đau như thế này nữa..chồng em hok nói gì..em bảo với chồng em..em để chồng em 7 ngày suy nghĩ..rồi cho em câu tra lời. 1 tuần sau, chồng em bảo là sẽ cùng em xây dựng gia đình.


Tụi em bay vào Nam cùng nhau để chuẩn bị học tiếp ( vì em có thai nên vc em quyết định chuyển trường về Vn) Lúc này tụi em vẫn ở nhà ba má em vì nhà riêng đang sửa. Em thấy nhỏ H. ( nhỏ này cũng chôi cùng game với vc em, cũng quen em luôn) Nhỏ đó chỉ bằng tuổi nhỏ em kế em thôi. Nhỏ H. chat với chồng em là: em biết em là người thứ ba..anh chị hp nhé..rồi kể lể ngày tụi em đám cưới nó vô cùng đau khổ, vào vũ trường...uống rượu..nó muốn bán thứ quý giá nhất của ng con gái để có được hạnh phúc.... Rồi muốn gặp chồng em. Một lần em onl..H. nhảy vào chat với em..mới đầu thì cũng dùng lời lẽ ngọt ngào giả tạo hỏi thăm sức khỏe mẹ con em nhưng rồi dần dần chuyển sang chui63 bới em..sỉ nhục em..bảo là chồng em nói việc có con với em, rồi đám cưới..chỉ là tai nạn thôi..em đọc từng dòng từng dòng mà như lưỡi cắt vào tim em. Lúc đó em vừa sinh bé xong về nhà thôi. Tối đó em nằm nói chuyện với chồng em...em hỏi chồng em chuyện giữa anh với N. giờ là ra sao? Em đạ nói không muốn có bất cứ liên lac hay bất kỳ gì dính dáng tới N. rồi..để giờ đây người ta chửi mẹ con em..đã vậy đâu hơn là anh còn nói có con chỉ là do 1 một tai nạn..chồng em ôm em nói: người ta nói gì kệ người ta..em đùng để tâm tới..còn chuyện anh với N. tới lúc nào em cần biết thì anh sẽ nói cho em biết... Em đau khổ lắm các mẹ ạ, nhưng em hy vọng qua chuyện này ( vì chồng em cũng đọc được những gì nhỏ kia chat với em) thì chồng em sẽ sáng mắt ra, thấy được con người thật sự của N. Dần về sau em thấy chồng em không còn liên lạc gì với N. nữa..những tưởng hnạh phúc là đây..thì tháng trước em thấy nhỏ N. Pm chồng em..và 2 ng nói chuyện qua lại. Chồng em còn cho số đt mới cho N. nữa. Khi em nói là em không muốn anh đua số đt của anh cho gái như vậy..thì anh bảo cho số có sao đâu..người ta nhắn anh..anh đâu có nhắn lại đâu..rồi từ từ dêm nào N. cũng nhắn tin đt chúc chồng em ngủ ngon hay những câu yêu thương khác. Sau chồng em cũng đổi mật mã trên đt và facebook, yahoo..tất cả.... Em nói với chồng em là em muốn hcồng em rõ ràng..em không thể chịu đựng được như thế này nữa..đã quá giới hạn của em rồi...vừa phải học..vừa đi làm buổi sáng...người em sức khỏe cũng không còn được như trước nữa..tất cả em chỉ muốn có được hạnh phúc...có người yêu thương em chân thành..yêu mỗi mình em thôi...em muốn việc nhắn tin kia kết thúc..chồng em bảo uh. Về sau em không thấy nhận được tin nhăn vào máy của chồng em từ N. nữa. Nhưng mấy hôm trước, vô tình em thấy chồng em nói với N. là cho chồng em 1 ngày cụ thể đi..rồi gặp mặt vào buổi sáng ( là lúc chồng em đi làm)..nhỏ đó cũng bảo uh..để thi cuối kỳ xong..


Em phải làm như thế nào các mẹ ạ...bao nhiêu ý nghĩ trong đầu em..Em muốn gặp nhỏ đó nói chuyện cho ra lẽ..nhưng vì chỉ biết nhau qua game thôi cũng không biết làm sao..em vừa đau vừa tức các mẹ à..em cũng nghĩ hay em nói chồng em em cũng muốn gặp N. cùng với chồng em..nhưng em không biết nói việc đó như thế nảo..hay em âm thầm theo chồng em tới chỗ hẹn...giờ em buồn mà không còn giọt nước mắt nào để khóc ra nữa các mẹ ạ....Em phải làm như thế nào đây..đã có lúc em muốn chết đi..chấm dứt cái cuộc đời khốn khổ của mình..nhưng thương con nhỏ..mới duo85c gần 6 tháng..lại thương ba má em vất vả vì em, mà em vẫn chưa đền đáp được gì...nhưng em phải làm sao đây các mẹ...mấy lần em định gửi bài lên hờ tư vấn nhưng lại bân việc rồi lại qua ngày...nhưng giờ em hoang mang đau đớn lắm..các mẹ giúp em với.... Em xin chân thành cảm ơn.