Chào các me,


Quãng thời gian vừa qua em sống trong đau khổ, nước mắt và bất an. Chẳng là trước đây em rất tin chồng em, anh ấy xuất thân trong gia đình gia giáo, du học nước ngoài, công việc tử tế, kiếm ra tiền. Vì anh ấy là dân đầu tư nên đi suốt ngày, nửa năm gần đây thì hay đi công tác vào cuối tuấn. Em thắc mắc thì bảo là cuối tuần thì quan chức ỏ tỉnh mới có thời gian tiếp mình trên bàn nhậu, trong tuần họ còn hội họp. Vì tin chồng nên em lại thôi và cũng ko nghi ngờ nữa mặc dù bạn bè cứ bảo em cả tin. Trong tuân nếu có ở HN thì anh ấy cũng đi tiếp khách thường xuyên, trung bình 12h mới về. Bạn bè em cũng xì xào là gặp anh ấy ở quán bar này nọ và nhìn thấy cả con gái đi cùng. Về e thắc mắc thì chồng giải thích là tiếp khách thì phải gọi cả gái đi tiếp rươu đối tác chứ. Em nghĩ đấy là tính chất công việc của chồng nên lại ko suy nghĩ gì nữa.


Đến 1 hôm em thấy trong hòm thư của chồng có 1 email lạ gửi đi nhân ngày Valentine nhưng rõ ràng lời chúc không phải cho em. Em âm thầm tiếp tục theo dõi. Mà iphone thì cứ giũ khư khư, password đàng hoàng nên e ko thể nào kiểm tra được. Em chỉ biết là hay chat watsapp đến 1,2h sáng vì e kiểm tra được lần check in mà. Đến gần đây em phát hiện chồng em nói dối e đi công tác vào những dịp cuối tuấn (nói là đi 1 địa điểm nhưng thực ra lại là địa điểm khác, vì em tình cờ kiểm tra được bank statement, toàn tiền shopping đồ quần áo phụ nữ, ở bar, khách sạn ở biển), và cả bao cao su trong oto nữa. Em ngã ngửa, sốc toàn tập các mẹ a. E làm ầm lên, tra hỏi thì chồng em bảo bao cao su là để phòng thân, thà có bảo vệ còn hơn ko (nghe có chuối ko, chỉ muốn nhảy vào tát cho mấy cái). Còn những giao dịch đi shopping thì bảo là mua hộ 1 đám bạn trong đấy vì bản tính galant. Nói chung là không chịu nhận lỗi. Các mẹ bảo e phải làm sao.


Sau chuyện này 2 vc đã ngồi nói chuyện với nhau để tìm ra bước tiếp theo cho gia đình là cả 2 sẽ cùng phải tự kiểm điểm bản thân. Nhưng vẫn cứ giấu em đien thoại, ko cho đụng vào, kể cả laptop. Bây giờ chồng e có đi công tác thật thì em cũng ko tin.


Các mẹ giúp em với. Em ám ảnh và uất ức lắm.