Buồn quá các mẹ ơi, hai vợ chồng mình đã ngoài 30 hết rồi, mình đang mang thai bé đầu tiên. Cả 2 vc đều vừa thất nghiệp lại ko có nhà do nhà chồng xào xáo bán nhà rồi chia nhau hết. Với số tiền ít ỏi còn lại thì ko đủ mua cái nhà chỉ đủ bỏ vào Ngân Hàng để lấy lời hàng tháng mà xài thui.
Mình bi giờ thì bầu bì tháng thứ sáu rồi muốn đi làm cũng ko ai nhận. Còn chồng mình thì ko chịu đi làm công cứ đòi mở cái gì đó ra làm riêng trong khi tiền thì hơi kẹt nếu thất bại ko biết gia đình mình sống sao luôn.
Dù 2 vc mình rất yêu thương nhau mà mình khuyên nhiều nhưng anh ấy ừ ừ hứa cho qua chuyện rồi thôi vẫn ở nhà ko đi làm.
Bây giờ anh ấy lại có thêm 1 niềm vui mới nữa là 1 trò online trên mạng rồi quen với bạn bè toàn những bé teen bi giờ mới đầu giỡn hớt " anh iu ... cục cưng ..." gì đó thôi rồi cho số điện thoại, rồi ra ngoài gặp cafe. Lúc này mình tự nhiên cảm thấy khó chịu có lẽ là ghen, anh ấy chơi game nói chuyện cả đêm sang mởi ngủ, một hôm mình chịu hết nổi tức quá giựt cái phone rồi quăng bắt đầu gây ... anh ấy cũng giải thích là bạn bè nói chuyện cả room chứ ko phải nói riêng 1 ai và chỉ là vui.
Mình thương chồng mình lắm nên thôi bỏ qua mà trong lòng còn buồn và ấm ức lắm ko lo đi làm nuôi con mà cứ lo chơi giỡn tào lao với mấy đứa con nít.
Lâu lâu thứ bảy hay chủ nhật cả đám hay rủ đi cafe chơi kêu = off (game) đó anh rủ mình đi mình ko đi rồi mình ko cho anh ấy đi, anh ấy cũng nghe mà mình thấy chồng buồn buồn trong lòng mình cũng khó chịu lắm rồi mình nói thôi anh đi đi, chồng mình nghe vậy vui lắm rồi lên mạng hẹn hò tùm lum. Thấy anh vui hẹn hò tùm lum mà mình buồn lắm muốn khóc lắm mà ko dám khóc sợ chồng ở nhà rồi lại buồn.
MÌnh chuẩn bị quần áo cho chồng xong rồi chồng đi mình buồn quá ngồi rớt nước mắt ko biết làm gì nên mới tìm đến các mẹ để mong nhận đc 1 lời khuyên hay 1 sự đồng cảm ... buồn quá các mẹ ơi ...
Chồng mình vô tư quá chỉ lo ăn chơi nhưng đc cái rất thương vợ con, mỗi lần nói tới công việc 1 là anh ấy hứa cho qua 2 là cãi nhau bây giờ lại có bạn game nữa nên càng ham chơi trong khi tiền nong trong nhà mình cũng phải chắc mót giữ lắm mới đủ xài còn phải thuê nhà nữa anh ấy chỉ biết có tiền cứ xài cho thoải mái chứ ko biết để dành, lâu lâu 2 vc muốn đi chơi thì mình lại bán 1 ít trang sức của mình để 2 vc đc thoải mái chứ mình không muốn động vào tiền bán nhà để dành đó còn mua dc cái nhà để ở.
Bây giờ mình phải làm sao để anh ấy có ý chí đi làm, bỏ bớt bạn bè trai gái linh tinh bi giờ các mẹ giúp mình với, nhiều khi mình cũng muốn bỏ đi đâu đó cho rồi buồn lắm mà đang bầu bì đi đâu bây giờ mình ko mún gia đình mình biết.
Hồi đó chưa có con thì thèm có con còn bi giờ có con chồng lại sinh tật mới game với trai gái dù chỉ là giỡn hớt nhưng điện thoại qua lại chat đêm chat ngày rồi đi cafe hoài mình cũng ấm ức lắm.
Bây giờ mỗi lần cầm đến cây nhang mình chỉ biết cầu xin cho chồng tỉnh ngộ chí thú làm ăn làm 1 người đàn ông trụ cột trong gia đình cho con cái noi theo .....