Các mẹ giúp em với ạ.


Chả là 30-4 này vc em định đưa con về quê nội chơi. Bọn em cũng lên lịch từ đầu tháng rồi. Nhưng hôm qua cháu nhà em lại sốt vì viêm họng và viêm đường hô hấp. bé ốm có 1 ngày mà sút mấy lạng, người gầy hẳn đi. Em ko muốn cháu đi về nữa vì rất hại sức khỏe. Cái đó chắc mẹ nào cũng thấu hiểu rồi.


Nhưng chồng em khăng khăng bắt về và nói là Ko làm sao cả. Trẻ con ốm đau là chuyện thường. Em rất khó chịu vì chồng nói chảng suy nghĩ và vô tâm.


2-9 năm ngoái chồng cũng đòi đưa bé về quê nội (cách HN 120 km) mặc dù bé vừa bị đi ngoài cả tháng xong. Em nói thế nào cũng ko nghe và bảo là Nghĩ đến con mới đưa con về. Đến khi bà nội cũng xót cháu, mắng chồng em là ko được đưa về thì mới nghe.


Tiếp đến là vụ về giỗ cụ hồi tháng 2 vừa rồi. Bình thường năm nào chồng cũng về. năm nay giỗ lại vào ngày CN nên cũng muốn đưa con về thứ 7+CN. Nhưng chồng bảo bận đột xuất, hai mẹ con tự về. BMC bảo thôi, hai mẹ con về có 2 ngày con nó mệt. Thế mà chồng khăng khăng bắt về. Em thì nghĩ chồng ko về được thôi mình cố đi về để thay mặt chồng. mấy ngày đó rét khủng khiếp đấy. Con em đi say xe, nôn thốc tháo. Còn em về bị viêm đường hô hấp + viêm xoang cấp + sốt phát ban.


Đến giờ lại thế. Nhưng lần này em phải đấu tranh đến cùng. Ko thể vì người lớn thích mà làm khổ con được. Em làm căng lên, cương quyết ko về thì sẽ thành cãi nhau to (vì chồng rất ngang, gia trưởng, bảo thủ)  sẽ có thể ko phải về nhưng có khi oánh nhau ấy chứ.


Em rất muốn xin ý kiến các mẹ trên này xem nên nói thế nào hợp lý mà lại ko cãi nhau. Chồng em từ hồi con ra đời đến giờ (cháu được 16 tháng) chưa bao giờ chăm con, chưa bao giờ bế con thay vợ những đêm con khóc, thức, hoặc ốm. Hàng ngày chỉ chơi với con khoảng 5,10p cho nên ko bao giờ hiểu được chăm con ntn. Với chồng, dù con có ốm nằm liệt gường thì cũng là BÌNH THƯỜNG.


P/s: Em ko muốn về ko phải vì ko thích về nhà chồng mà chỉ vì em lo và thương con em thôi. Chứ về đó cũng vui lắm. OB quý cháu, còn em cũng rất thoải mái.


Em cảm ơn các mẹ nhiều.