các mẹ "trả thù"chồng như thế nào ạ.


Em thì thường nếu chuyện lớn thì sẽ nói chuyện với nhau trực tiếp.còn những giận hờn nhỏ nhỏ không đáng nói hay những chuyện còn đang trong tình trạng nghi ngờ hậm hực mà trong lòng bứt rứt ấy.em sẽ tự trà thù bằng cách khi lấy bát ăn cơm từ tủ ra bàn thì bình thường em hay tính nhẩm trong miệng từ lớn đến nhỏ theo cấp bậc trong nhà như " bát của bố, của mẹ, của chồng đến em rồi đến em chồng sau cùng là mèo". nhưng hôm nao e tức tức thì e sẽ lấy bát của chồng sau cùng nhất sau cả con mèo và nhất định e sẽ để cái bát ấy đúng vào chỗ ngồi của chồng.


Em ko hiểu sao mỗi lần làm vậy e thấy hả hê lắm ạ cứ như vừa đấm được mấy phát vào mặt ông ý. hôm nào vừa lấy bát vừa tủm tỉm cười 1 mình là ông ấy biết vị trí của ông ấy thua con cả con mèo.


Có mẹ nào ấu trĩ như em không ạ. hãy cho em thấy cánh tay của các mẹ để em biết em ko khác người ạ. huhu