Các mẹ thông thái cho em hỏi về bổn phận làm dâu ạ
Em làm dâu được 9 tháng các mẹ ạ, là dâu út, có chị chồng và anh chồng đều đã lập gia đình, anh chồng thì có nhà riêng cách nhà chồng e 30 phút đi xe, chị chồng thì ở sát vách nhà chồng và chung sân chung rào ạ.
Từ lúc về làm dâu đến nay chị chồng cho em được 1 trái ổi và mấy chai nước mát (ổi là do mẹ chồng e mua cho chị chồng, còn nước mát thì mẹ e mua đường phèn và lá về chị chồng e chỉ nấu mà thôi).
Còn em mua cái gì cũng phải mời chị chồng, anh rể và các cháu qua ăn cùng, nhưng khổ nỗi không biết gia đình 4 người bên đấy chê đồ ăn em mua ít, hay không ngon hay thật sự không thích ăn có khi mời năm lần bảy lượt thì mới ăn 1 miếng có khi chả thèm nhòm, còn 2 đứa trẻ (1 đứa lớp 7, 1 đứa lớp 2) có cho bánh cũng chạy vào hỏi cha mẹ xem có được ăn hay không, cha mẹ chúng cho thì ăn, không cho thì không dám nhận (chắc sợ e bỏ thuốc).
Tính em không thích mua lặt vặt nên thường mua nhiều để dùng dần như xà bông mua bịt 6kg, nước rửa chén cũng mua chai 4 lít, đường mua cả cây, dầu ăn mua chai lớn,... chị chồng không qua nhưng khi nào xài hết thì bảo con bé học lớp 2 qua ngoại xin ít về dùng.
Mẹ chồng em, từ ngày về làm dâu bà chưa hề nói nặng em, chỉ bóng gió nhà người ta con dâu thế này, nhà người ta con dâu thế kia, nếu em làm theo thì thôi, không làm bà cứ như thế, việc gì cũng so sánh buộc e phải như vậy. Ngay cả việc phải cung phụng gia đình chị chồng nếu không theo ý mẹ chồng bà cứ dâu người ta thế, dâu người ta thế.
Mới tuần rồi về thăm mẹ ruột e thấy chôm chôm bán rẻ gần nữa giá so với bên nhà chồng (ở chỗ mẹ ruột e sống có 10k/kg, trong khi bên quê chồng tận 20k/kg) nên e mua 5kg mang về bà nguýt ngoa biết rẻ thế bà đã gọi điện bảo em mua 10kg chứ 5kg chẳng đủ cho sáp nhỏ (2 đứa con chị chồng ăn). Các mẹ cho em hỏi 5kg chôm chôm chẳng đủ 2 đứa ăn á, à mà quên cái bụng bầu của e 7 tháng rồi đấy ak.
Còn hôm qua e thèm bưởi mua về 3 trái, bà cầm từng trái lên chọn trái nặng nhất trái ngon nhất bảo mang qua cho chị chồng, em dạ để con gọt xong 2 trái này sẽ mang qua cho chị ấy thì bà nhắc lại ần 2 "mang qua cho chị mày" với vẻ không vui, em phải bỏ đó, chạy đi cho trái bưởi về bà mới cười với em.
Các mẹ thông thái có kinh nghiệm làm dâu nhiều năm cho em hỏi em có cần hàng tháng mua cho chị chồng 15kg gạo, 20kg thịt, dầu ăn, đường, bột ngọt, ... trái cây các loại và chu cấp cho chị ấy vài triệu tiền sinh hoạt phí không ạ?