Em năm nay 31t đã có 1 con trai 4t. Cuộc sống của hai vợ chồng e rất hạnh phúc nhưng khổ nỗi con trai e từ nhỏ đến lớn chưa từng thương e các mẹ àh, điều này làm e buồn lắm nên mới lên đây xin ý kiến của mọi người đây ạ.


em thì rất nóng tính nên hay la mắng con nhưng mỗi lần như thế e điều nói ngọt và giải thích cho con hiểu cái sai của pé, nhưng mặc dù pé hiểu pé xin lỗi pé nói bé k giận e nhưng pé chưa bao giờ tỏ thái độ thương e hết mặc dù e hay nói lời yêu thương với bé.. những khi vui e hoi bé con có thương ba k? bé liền trả lời là có rồi e hỏi có thương mẹ k? bé lại lắc đầu khi đó e đau lòng lắm các mẹ ơi. Có phải e thường xuyên đi làm nên k có thời gian chooi với pé nhìu như ba cua pé nên pé k có tình cảm với e k?


Các mẹ ơi bây giờ e phải làm sao để có được tình thương của pé. Xin các mẹ cho e lời khuyên ạ. Em các ơn các mẹ nhiều lắm.