Các mẹ ơi mình có nên cho chồng đi công tác xa không?
Tình hình là ox mình làm bên ngành xây dựng, hiện tại đang làm ở Bắc Ninh, còn mình thì làm ở Hà Nội. Giờ đang muốn ox mình ra HN làm, vừa rồi có công ty ở Hà Nội gọi nhưng họ bảo đi làm dự án luôn, mà làm khoảng 1 năm ở Tây Nguyên cơ các mẹ à, giờ mình không biết phải suy nghĩ thế nào nữa. OX mình bảo thôi vợ chồng mình còn trẻ phải cố gắng phấn đấu, tính lập nghiệp lâu dài ở HN thì phải có cái nhà để chui ra chui vào chứ, hix hix. Hiện tại vợ chồng mình vẫn phải ở nhà thuê, vc mình kết hôn được hơn 1 năm, chưa có e bé, tính năm tới mới sinh e bé, giờ mình không biết phải làm sao nữa huhu.. ox bảo làm ở trong đó thì 2 tháng về 1 lần vì xe cộ không tiện đi lại. Giờ xa ox 1 ngày mình đã phát rồ lên rồi, lại bảo 2 tháng mới về thì mình biết làm thế nào bây giờ huhu:Crying: