Các mẹ đọc câu chuyện của em rồi cho em xin lời khuyên vs ạ, em rối bời quá không biết nên làm gì. em lấy ck cách nhà 120km,đã bước sang năm thứ 3 và có một nhóc trai 18th,Cũng vì lấy ck xa nên có những cái khi yêu không tìm hiểu hết đc. Cưới xong em mới vỡ lẽ ck mình là một công tử bột chính hiệu, chơi bời bao nhiêu năm và bố mẹ cứ chạy theo trả nợ cho rất nhiều tiền đễn nỗi gia đình khánh kiệt. Cưới về đc 2 tháng thì em phát hiện ra chồng mình chơi lô đề cờ bạc dù làm 1 chiến sĩ công an. e hết lời khuyên can, nhẹ nhàng có, giận dỗi có, đay nghiến và nặng lời cũng có nhưng chẳng thay đổi đc là mấy. mỗi lần em nói là lại khiến hai vk ck cãi nhau, ck em hơi tý là văng tục chửi bậy, thật sự em rất khổ tâm. k biết bao lần em định dứt áo ra đi, nhưng vì thương con mà không đành. ck em như thế nhưng mẹ chồng lại cứ bênh con, em phẫn uất quá ôm con bỏ đi. thời gian cứ thế trôi qua đến nay chồng em cũng ít nhiều thay đổi, nhưng số tiền nợ thì vẫn còn, vk ck con cái ăn bám bố mẹ chồng suốt, em cũng thấy rất nhục nhã nhưng không biết làm thế nào khác chỉ hi vọng chồng thay đổi tu trí làm ăn lo cho vk con đc nhờ. Cách đây 1 tháng, vk ck em lại cãi nhau, ck em say rượu rồi chửi bới.xin phép các mẹ cho em đăng nguyên văn lời chửi ạ " các con mẹ mày, mày cút mẹ mày đi". hic,trong lúc phẫn uất em lại ôm con ra ngoài thuê nhà ở, đc 2 hôm chồng em đến năn nỉ ỉ ôi hứa lên hứa xuống, phần vì em vẫn còn yêu chồng, phần vì cũng không thể để con trong nhà trọ chật hẹp nóng lực , con lại khổ em theo chồng về. từ hôm về tới giờ, bố ck em thì thỉnh thoảng nói vài lời, còn mẹ ck em thái độ ra mặt, hỏi cũng k thèm trả lời. tuần trc em bị mệt đi khám bác sĩ bảo bị u tuyến giáp phải mổ, về mẹ ck cũng k thèm hỏi han xem em sống chết thế nào. ý bà là em ôm con bỏ đi về thì phải xin lỗi ông bà, lỗi là do em chứ k phải do con ông bầ đuổi em. em cũng biết là em ôm con bỏ đi là sai, nhưng lúc nóng giận em k thể kiềm chế đc. và lại em nghĩ cái gì cũng có nguyên nhân của nó, em k tự dưng bỏ đi. mới đây em bảo ck ra ở riêng , ck em k chịu, phần vì ra sẽ thiếu thốn, k lo đc cho vk con vs lại k đủ kinh tế đi thuê nhà ở. theo các mẹ em phải làm thế nào bây giờ ạ,cm cho em lời khuyên vs ạ. em cảm ơn nhìu ạ em đang rất khổ sở.b huhuhuhuhuhu.