Thân chào tất cả các mẹ! Em mới tham gia WTT,nhưng thấy trên diễn đàn hay quá,nên hôm nay em mới mạo muội gửi bài này,mong các mẹ chỉ giáo giùm em.Chuyện là thế này:tình cờ ông xã nhà em quen cô ca sĩ P.A,rồi cũng đôi lần "tình cờ" hỏi em cô ấy đã bỏ chồng chưa?(Vì em chơi với mấy đứa Sao Mai Điểm Hẹn,nên chắc ổng nghĩ em biết nhiều về đời tư của cổ),cứ nghe thấy ai nói gì liên quan đến cổ là vểnh tai lên quan tâm lắm.Tính em thì đa nghi,hay ghen lắm.Kiểmtra điện thoại thì trống trơn à,lại cũng hay đi công tác nữa.Vì không có bằng chứng gì cụ thể nên em đành phải bó tay đấy các mẹ ạ.hu.hu...Cả tháng nay cứ sống trong ấm ức,nghi ngờ như vậy,em oải quá,các mẹ có cách nào giúp em thoát ra khỏi tâm trạng này để nuôi con khỏe-dạy con ngoan không?