Các mẹ ơi giờ phải làm sao. Nó đi tằng tịu với con khác, em chỉ muốn cắt.. của nó thôi, nhục quá rồi!
Em khổ quá các chị ơi. Có với nhau 3 mụn con nhưng giờ em không đẹp như xưa, da mặt nám, thân hình thì mập ra, thế là chồng nó đi làm về chẳng phụ giúp em chăm mấy đứa nhỏ. Tụi nhỏ cứ nhớ ba mà ít khi nào thấy chả về nhà.
Hôm trước em về thăm mẹ ở xã Phú Trung thì tình cờ tháy ai giống gã chồng em đang chở con nào. Em lúc đó cũng mong rằng không phải. Tiến lên gần thì thấy 2 đứa nó đang ôm xè nạo nhau, em chỉ muốn tông 2 đứa cho chết cho xong, rồi mình cũng chết cho rồi. Thế nhưng nghĩ đến 3 đứa ở nhà em đành nhìn, dừng xe lại hít thở không khí.
Không ngờ yêu nhua từ thouur đại học, bao nhiêu khó khăn đến thế, em làm 1 lúc cả 2 job để cho chồng có tiền đi học MBA. Thế mà giờ nó lên chức rồi thfi quàn lùa áo lụa .Mỗi ngày tối về trễ em hỏi chồng việc nhiều lắm sao, ổng ừ hử cho qua và bảo mệt lắm. Giờ thì em biết là vì sao ev treexnhuw vậy. Hắn ta nhgix em chưa bik gì.
Em nằm kế chồng mà như bao cái gai đâm tua tủa xung quanh. Nhiều lúc nổi điên nhớ đến tụi nó trên giường ra sao hút hí ra sao chỉ muons lấy dao ra cắt cái ấy của nó các chị ơi. Khổ quá phải lfm sao đây. Mong các chị cho em giải pháp với