Các mẹ ơi, chuyện là như vậy: Hôm qua con của bà giúp việc nhà em đến chơi, nó cũng hay đến, vì học gần đó nên cứ thứ 7 chủ nhật là nó đến chơi, em thì chả có ý kiến j, nó đến phụ bà ý bà ý ở nhà 1 mình có nó cũng đỡ hơn. Hôm qua, vợ chồng em đi có việc buổi sáng, định k ăn cơm trưa, lúc đi em đi chợ sẵn, mua nửa kg thịt về bảo bà ý kho định ăn cả ngày luôn, buổi trưa bọn em xong việc sớm về ăn cơm thì thấy còn mỗi ít thịt, em mới thấy lạ vì có mỗi 2 mẹ con bà ý làm sao mà ăn nhiều vậy, mọi khi em mua 4 lạng thôi mà ăn đc cả 2 bữa, k hiểu sao hwa thấy ít thế, mà rõ rangd lúc mua em đứng đấy bảo ng ta cắt rooif còn thái cho đúng nửa kg 35k mà. Nhg mà cái chuyện này thì thật lòng e cũng k mấy lăn tăn, vì e thật sự là ng dễ tính, k so đo mấy cái miếng ăn làm j, hết thì mua thêm thôi, nhg hôm qua e lại nhỡ mồm nói với bà ý là "sao nhanh hết thế nhỉ?", thế là bà ý tự ái, bà ý bảo là "em nó đến chơi mà ăn nhiều, thịt mọi khi đáng ăn 2 bữa bây g e nó đến lại chỉ ăn đc có 1 bữa" thế là bà ý khóc lóc, rồi bảo là "thôi, lần sau em nó đến chơi 1 lcus thì về thôi, chứ k ăn nữa" Thật sự em ngại lắm, vì mình k hề nghĩ j về chuyện đó cả, ăn uống thì chẳng đg là bao, nhất là nó có ăn đc mấy đâu. Bây g e k biết phải nói ntn để chữa cháy cả, hic... từ hôm wa bà ý vẫn còn giận, sáng nay e nói chuyện bà ý tra lời cứ lạnh tanh, khổ thía, mà e đã nói với bà ý rồi, nhg bà ý vẫn giận, mà bà ý làm rất tốt, em sợ nếu cứ vậy bà ý lại bỏ đi k làm nữa thì chết toi.Các mẹ cho em ý kiến với, hic...