Em là ng đàn bà bất hạnh nhất trên thế gian này các mẹ ơi. Em ko biết em fai ntn bgio. Bọn em yêu nhau đc 4 năm rồi sau đó cưới nhau. Bgio cưới đã đc hơn 1 năm rồi. Con đầu lòng của bọn em giờ hơn 6 tháng . Em chán chồng quá các mẹ ạ. Bỏ thì thương mà vương thì tội.


Gia đình em đang gặp sóng gió kinh khủng. Ông bà nội số má vỡ nợ. Chồng em bgio lên làm mà cg đang trong tình trạng sắp vỡ nợ tập 2 . Tiền mua sữa cho con còn chẳng có. Mẹ con em fai đưa nhau về ngoại. Thời gian sống với nhau em thật sự quá mệt mỏi vì chồng em là con ng ich ki, bảo thủ , vô tâm. Con cái ốm đau ko lo lắng. Làm ăn toàn thua tha. Vợ chồng hay cãi nhau. Sống với nhau mà chưa bgio chồng em nói những câu yêu thương nào cả. Toàn con chó này con chó nọ rồi cười xoà, Cãi nhau to thì toàn mày tao , Em khóc hết nc mắt .Bố mẹ chồng cug chả qtam chăm sóc cháu. Từ ngày em sinh đến giờ fai đến 5 tháng em ở ngoại. Bố mẹ chồng chưa trông cháu cho cháu ăn hộ em đc 1 bữa. Em đẻ 5 ngày nằm viện thì bà nội ko biết mặt chau. Ko lên thăm mặc dù nhà em cách bệnh viện có 3km. Con em bi ốm nằm viện 10ngay ông cũng ko thăm. Bà thì lên đc 5p rồi về. Nhiều khi bà nói li do là mẹ fai đi ăn kỉ niệm ngày cưới của cô này chú kia. Trong khi cháu 2thang rưỡi ốm nằm viện. Nhà nội cứ ì hết cho ngoại. Gia đình nhà chồng em có anh chồng nghiện. Em làm dâu mà vừa fai chăm con vừa hầu hạ gia đình chồng như con ôsin. Mẹ chồng ko đỡ đc j suốt ngày nằm , rồi kêu ốm. Cháu bế hộ dc 1 lúc em đi chợ thì về kêu mệt ầm ĩ . Con em bị Trào ngược dạ dày thì cả nhà đổ tại em là ép nó ăn nhiều quá ngày ăn 5 6 bữa. Ông bà ko biết gì cứ nói em quá mệt mỏi. Mà con em 6thang rồi . Mỗi ngày ăn 2 bua bột và 3 bình sưa. nó chỉ ăn dc 120ml . Mà bố mẹ chồng vẫn bảo la cho ăn nhiều. Đã ko đỡ đc em 1 tí nào rồi suốt ngày kêu ca nhà cửa ko dọn dẹp. Trong khi 24/24 em ôm lấy con. Em quá xì trét với cảnh gd thế này. Chồng thì ko thông cảm cho. Con cái ko quan tâm, làm ăn thì ko có đầu óc. Em góp ý con bảo thủ. Tính tình gia trưởng. Cuộc sống vc đối với em như địa ngục. Em khóc cạn nc mắt. Nghĩ vì thương con em cố gắng quá nhiều. Giờ em ko thể tiếp tục đc nữa . Em nói chuyện với mẹ chồng em bảo chuyên li dị giũa em và chồng thì mẹ chồng em bảo . Chúng mày tự đến với nhau đòi cưới giờ đòi bỏ. Đấy là việc của chúng mày ( bọn em chửa đc 2 tháng trc khi cưới ).Em nói với chồng chuyện li dị thì chồng em nhất định ko chịu kí vào giấy. Em thât sự muốn thoát khỏi cái cảnh sống này quá các mẹ ơi. Em fai làm ntn bgio .