Chả là ngày 12/5/2012 là cách đây một tháng em có làm hồ sơ vay tín chấp ngân hàng Đông Á là 80 triệu đồng. Do cần người làm cho nhanh thì một người tên Phạm ngọc anh quê ở: Thanh Hóa nói đang làm nhân viên tín dụng của Viettin bank chi nhánh quận 9 tp.HCM sẻ lo tất hồ sơ cho em và hứa vay cho em là 100 triệu đồng trong vòng hai tuần nhưng phải đưa trước cho Anh 10 triệu. Vậy là em đưa cho anh 10 triệu( không làm giấy tờ gì hết nhá) vậy là em chờ trong vòng hai tuần cô ấy hẹn em ra ký giấy nhưng củng hôm đó cô ấy nói là không làm được vì người trưởng phòng tín dụng gì đó đang họp ngoài Hà Nội sau đó là 3, 4 lần liên tiếp cũng hẹn y như vậy đến bây giờ gần 1 tháng rồi. Cách đây một tuần em nói không làm thì trả lại tiền cho em, Cô ấy nói thế này: Vậy ngày mai em đưa lại tiền cho chị khi nào làm xong em lấy tiền. Thế là em tin sái cổ mấy trong 1 tuần lễ. Rồi sang nhà em khóc lóc nói chồng cá độ đá bóng thua mấy tỉ giờ đang bị chủ nợ dí chém. Rồi lại khất đến hôm nay giờ không biết ss đó còn hứa gì nửa không? Dở dang mọi thứ các mẹ tư vấn giúp em có cách nào để lấy lại được tiền không các mẹ. Mình có báo được CA việc này không? Cảm ơn các mẹ!