Các mẹ ơi, em có nhiều tâm sự muốn nhờ các mẹ giúp wa :((
Chuyện là thế này ạ, 2vc em mơi cưới được hơn 1 năm, nhg mâu thuẫn xảy ra liên tục. Nói chung cãi nhau suốt. Và bjo cũng đang cãi nhau đây ạ. Mà toàn là những lí do trẻ con, dở hơi thôi ạ. VD như vụ lần này, chồng đi làm về muộn mà cũng k thèm báo vợ 1 câu làm vợ ngồi đợi đến sốt ruột, về đến nhà thì mặt lì ra, k thèm xloi vợ. rồi e cũng tức wa, cũng k thèm nói ch j, mặt lạnh luôn. Thế là thành ra giận nhau, chiến tranh lạnh 4 ngày hôm nay rồi. mệt mỏi wa ạ, hix. E biết chồng giận vì cái j, giận vì " anh đi làm chứ đi đâu mà e cứ lúc nào cũng khó chịu với anh thế nhờ". còn e thì giận vì " sao anh về muộn mà k thèm nt cho e 1 cái để e biết". Mặc dù cái vđ về muộn phải nt này e đã nói từ hồi yêu nhau, tức là 5,6 năm nay rồi. Nhg chồng e vẫn k thay đổi, chán lắm các mẹ ạ. Em sẽ k làm lành. Lần này e bị thất vọng về chồng nh ch wa, trc đây, khi yêu nhau, e thường tự nhủ rằng " thôi, chồng mình k đẹp zai, k giầu có, nhg chung tình, k lăng nhăng, biết chiều ng yêu". Nhg đến bjo thì khác hoàn toàn các mẹ ạ. Nhìn thấy gái xinh còn chủ động chat chit này nọ. Rồi có lần e còn đọc được 1 đoạn chồng e chat với 1 đồng nghiệp ở cty cũ là " tôi vẫn nhớ e L vp ông"...." ưh, thì thấy em í xinh xinh thì thik thik, để lúc đi làm có cái nhìn cho vui í mà". Hix, chán wa các mẹ ơi, e thất vọng lăm lắm, k biết làm thế nào để thoát ra được khỏi cái tình trạng này nữa ạ. Em cứ có cảm giác như chồng e phản bội em í ạ. E phải làm j đây ạ, các mẹ cứu e với. Bjo e với chồng vẫn chiến tranh lạnh, mấy hôm trước thì buổi trưa chồng còn về nhà ăn cơm rồi ngủ trưa xong mới đi làm, nhg mấy hôm chiến tranh, còn k thèm về nhà ăn cơm cả 2 bữa nữa ạ. E bjo nghĩ " a thik làm j thì làm, thik đi đâu thì đi, thậm chí thik cặp kè với ai thi cặp" hix hxix. Nản wa các mẹ ạ !!!!!!!