Các mẹ ơi, em có nên tiếp tục với chồng không? Em rất yêu anh ấy nhưng anh ấy đã lạnh nhạt với em
Em và chồng em năm nay 28 tuổi ( em và chồng bằng tuổi), đều là nhân viên nhà nước và chưa có con. Em và chồng yêu nhau từ thời đại học. Anh ấy học kĩ thuật còn em học kế toán. Sau khi ra trường em công tác ở quê em, cưới nhau xong em chuyển về sống chung gia đình chồng ( GĐ chồng em có 4 người, ba mẹ chồng và cô em gái). Chồng em làm ở 1 cơ quan nhà nước cách nhà 20km, anh ấy đi từ sáng đến chiều mới về nhà. 1 năm sau khi cưới chúng em rất hạnh phúc, em có thai nhưng bé bị hư do sức khỏe của em yếu. Sau đó, chồng em lâm vào cá độ bóng đá nên tiền mà chúng em dành dụm cũng mất hết. Lần này, em còn giấu ba mẹ chồng. Sau đó 1 năm, anh ấy lại nợ 1 khoản hơn 100 triệu. Em mới cho gđ chồng hay. GĐ anh ấy biết, trách móc em không biết khuyên răn chồng, em cũng ngậm đắng cay chịu đựng vì ba mẹ anh ấy nói để họ lo ( em làm sao có được khoản tiền đó). Sau đó, em gái của chồng em kết hôn, chồng của cô ấy nghèo nên phải nương tựa ở nhà vợ. Nhà em có 3 hộ gđ: ba mẹ em, em với chồng em và gđ của cô em chồng. Thời điểm này, công việc làm ăn của gđ chồng cũng đi xuống, ba chồng em cũng nợ nần do cờ bạc và chồng em lại lâm nợ một khoảng hơn 100t. Em thất vọng ê chề, em làm đơn xin thôi việc và về nhà ba mẹ, xin việc làm ở đó( cách nhà chồng 90km). Lúc anh ấy biết, anh ấy tìm đủ cách níu kéo nhưng rồi em cũng đi vì em có quyết định chuyển việc. Em về nhà ba mẹ ruột sống, gđ anh ấy giận em lắm, còn anh ấy cũng tới lui ( 1 đến 2 tuần về 1 lần). Sau 1 năm, mẹ anh ấy mất, bỏ lại cho gia đình 1 khoản nợ và nợ của 2 cha con anh ấy. Sau khi mẹ mất, ba chồng nhậu nhiều hơn, cờ bạc, sa đọa hơn và la mắng anh ấy nhiều hơn nên chồng em đành ra ngoài sống ( ở trọ gần cơ quan) nhưng ko cho em hay. Vì xa quá ( hơn 100 km) nên em cũng khó tới lui thăm anh ấy. Gần đây, em phát hiện trong ĐT của chồng rất nhiều tin nhắn tình cảm với 1 người khác( xưng bà xã, ông xã). Lúc đầu em hỏi, anh ấy nói quen trên mạng, không biết mặt, không biết tên. Nhưng sau đó, em điều tra được cô ta làm cùng cơ quan với chồng và họ thường xuyên hẹn hò ( em không biết họ đã xảy ra chuyện gì chưa). Em nói, nếu anh và cô ấy thật lòng, em sẽ chia tay để anh và cô ấy đến với nhau. Nhưng anh ấy ko nhận. Em khuyên anh bỏ việc, về với em anh ấy cũng ko bằng lòng. Anh nói, anh phải ở đó làm trả nợ và ko chịu sống bên vợ. Em quyết định sao cũng được. Bỏ anh, anh cũng đồng ý. Em muốn anh ấy về với em, em không muốn anh ở đó vì cô kia làm cùng cơ quan. Em biết chồng em không tốt nhưng sao em không đành chia tay. Em phải làm thế nào trong hoàn cảnh này? Em vẫn còn yêu chồng nhiều lắm và em cảm nhận anh ấy cũng còn yêu em. Nhưng em lại sợ cứ như thế này mãi em sẽ rất khổ.
Em đang rất đau khổ. Em không thể ăn ngủ được. Em đến cơ quan anh ấy và đã nói chuyện với cô ta. Cả 2 đều không nhận là có quan hệ tình cảm. Nhưng họ vẫn tiếp tục hẹn hò ăn uống( em biết được qua 1 người ban). Chồng em nói: anh không có làm gì sai. Nếu anh cắt đứt với cô kia thì ngta sẽ nói có tật giật mình. Em đã nhiều lần khuyên anh ấy về với em nhưng anh ấy cứ lần lựa. Em muốn về ở cùng thì anh ấy nói csong của anh cực khổ, sợ em không chịu nỗi. Em đề nghị ly hôn, anh ấy cũng đồng ý. Em còn thương chồng nên thấy rất đau khổ. Em có nên níu kéo thêm nữa không? Nếu chia tay, em phải sống thế nào với hiện tại? em phải làm sao để đối mặt với sự cô đơn, với những kỉ niệm cứ dày vò mỗi đêm...Bây giờ, anh ấy lạnh nhạt với em lắm. Em càng nói yêu thương, lo lắng cho anh ấy, anh ấy càng xa em hơn. 1 tuần rồi, em đã khổ sở, vật vã mà anh ấy không thương. Em bảo về bên em sống, em lo cv mới cho anh ấy được, em cũng đã xin bố chồng và bố cũng đồng ý cho anh về. nhà cửa thì cũng có dù không được sang trọng như người khác. Nhưng bây giờ, anh ấy nói nếu em thương ảnh, em phải chịu chờ ảnh 1, 2 năm rồi mới tính tiếp.Em đòi chuyển về chỗ anh ấy, anh ấy cũng không đồng ý mà bảo em phải chuyển việc về nhà chồng để đỡ đần gd anh. Anh xem em như 1 công cụ nhưng em nhu nhược không thể dứt bỏ. Hôm nay, em gọi cho anh ấy mấy cuộc mà anh ấy không nhấc máy, giờ vẫn không gọi lại. Em càng muốn cứu vãn, anh ấy càng muốn đánh mất. Nhiều lúc em muốn buông xuôi nhưng ko đành.Em lấy gì làm tin để chờ đợi, em phải chờ đợi đến bao giờ. Em phải làm gì bây giờ? hãy giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này!
Em cho ba chồng em biết, anh ấy khẳng định là không có gì với cô kia và vẫn thương em nhưng mấy ngày nay anh ấy ko liên lạc với em, e nhắn tin anh ấy bảo em đừng nhắn những tin nhắn vô bổ và nói sẽ không về ở nhà em, em đòi về sống chung anh ấy anh ấy cũng không đồng ý. CÁc mẹ ơi, xa chồng làm sao em sống nổi? hãy giúp em