Các mẹ ơi, giúp em với ạ


Em xin kể chuyện vợ chồng em mong các mẹ cho em xin ý kiến với


Em và chồng em kết hôn cuối năm 2011. Cuộc sống ko quá hạnh phúc nhưng cũng ko đến nỗi nào.Em thì nóng tính, cũng hay cãi chồng và cũng hay áp đặt nhưng nếu chồng em cáu tiết lên thì em cũng im bặt luôn. Chồng em thì thương vợ thương con lắm. Giữa năm 2012, em sinh cháu. Mẹ chồng em từ quê ra bế cháu ( vợ chồng em đều ở tỉnh xa, học và lấy nhau ở Hải phòng, Vợ chồng em mới mua đất xây nhà năm 2013 vừa rồi). Mẹ chồng em thì rất tốt tính, nhưng đôi lúc bà không khéo. Câu cần nói thì không nói, cứ nói những câu nên giấu kỹ. Rồi mẹ chồng nàng dâu có va chạm và đỉnh điểm là bà đùng đùng bỏ về quê. Từ đó, em gửi con em về cho ông bà ngoại. Vợ chồng em chỉ cuối tuần là về thăm con thôi.


Cuối năm 2014 chồng em đi làm ở Quảng Ninh, tình cảm vợ chồng lúc này vẫn rất tốt đẹp. Chồng em thì thương vợ thương con lắm. Em thì đã quên hết chuyện xích míc mẹ chồng nàng dâu nên hay gọi điện về tâm sự với mẹ chồng em. Vì e cũng nóng tính, lại hay nói thẳng nên em nghĩ mình là phận con ,nhận hết phần lỗi về mình. Sau đó 2 mẹ con lại tình cảm, vì mẹ chồng em cũng bộp tộp giống như em nên cũng vui vẻ trở lại.


Rồi đến tháng 5 năm nay ,chồng em ít gọi điện về cho em hẳn. Hai vợ chồng xa nhau mà có khi mấy ngày chồng không gọi điện cho vợ. Rồi e phát hiện ra chồng em có bồ ở chỗ làm. Bồ của anh ấy là cấp trên trong công ty anh ấy, đã qua 1 đời chồng. Rồi chồng em cũng tự kể hết cho em nghe về quan hệ, cũng như thân phận của người thứ 3. rằng chị ấy đã qua 1 đời chồng, có 1 đứa con gái. Công ty chồng em làm là công ty của gia đình chị ấy. Là người mỹ gốc Việt. Rằng chị ấy còn thuê thám tử điều tra về em, gia đình em, gia đình chồng em rồi. Ban đầu khi biết chuyện e sốc lắm. Nhưng cũng tự động viên mình cứng rắn làm chỗ dựa cho con, khuyên can chồng em quay trở về với gia đình. Nhưng tât cả đều vô ích, chồng em bảo sống với em ko hạnh phúc. Bảo chị ấy yêu chồng em thật lòng nên chồng em sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu.


Chuyện sẽ là như vậy nhưng thời gian gần đây, gia đình chồng em nhận được rất nhiều tin nhắn từ số máy lạ, giả danh là em. Số máy ấy đe dọa cắt gân chân bố chồng em, rồi nói con em không phải là gọt máu của chồng em nữa. Chông em có kể lại cho em , em đã thanh minh rằng em không làm như vậy nhưng chồng em không tin.


Giờ chồng em môt mực đòi ly hôn với em, em có giải thích nhưng chẳng ai trong gia đình chồng em muốn nghe cả. Giờ em không biết làm cách nào để chứng minh mà mình không nhắn những tin nhắn đó


Xin nói thêm là chị ấy giờ đã qua Mỹ nhưng vẫn muốn chiếm tình yêu của chồng em, chị ấy còn nói với chồng em là em ngoại tình, là cắm sừng lên đầu chồng em. Nhưng em thì không bao giờ làm điều đó cả. Và quan trọng hơn bây giờ cả gia đình chồng nghĩ em là con người không ra sao. Trước thì họ rất quý em ah. Thời gian đầu khi biết chồng em ngoại tình, họ đã khuyên ngăn , hết lòng đứng về phía em. thế mà giờ thì......


Các mẹ cho em hỏi có cách nào điều tra số điện thoại đó là của ai, nhật ký cuộc gọi........ Em rất rối bời nên mong các mẹ tư vấn giúp em với ạ