Các Mẹ ơi! Lướt trên diễn đàn sao thấy có nhiều nhiều và nhiều mẹ có cùng tâm trạng như mình quá, nào là bận rộn việc chăm con, si…tress với mẹ chồng, lo âu khi con ốm mà ông xã thì luôn luôn … sao quá vô tư … thì cũng an ũi là hoàn cảnh chung thôi, phụ nữ mình là vậy mà, phải không? một ngày bình thường thôi cũng đã quá tải vì việc cơ quan + chăm lo gia đình, nuôi nấng con cái rồi, nếu hôm nào thêm con ốm hay ông bà nội ngoại ốm thì quả là … chịu hết nổi, nhưng cuối cùng tụi mình cũng lần lượt vượt qua hết mà, phải không?


Minh cũng đang trong giai đoạn nuôi con nhỏ và là đứa đầu tiên nữa, nên ý thức là sẽ còn cực dài dài, nhìn Bà Ngoại thì biết, đến bây giờ cũng còn cực vì phải phụ chăm con của mình mà, biết vậy đó nhưng những lúc quá mệt mõi mình hay suy nghĩ và giận OX lắm, mình nghĩ là phụ nữ Á đông thì mình cũng không mong là OX sẽ giúp mình trong việc chăm sóc nhà cửa, con cái, nội trợ trong gia đình, mình chỉ mong là được OX giành thêm cho mình một chút thời gian để vợ chồng con cái cùng vui đùa với nhau, biết cảm thông và trân trọng những vất vả hy sinh của mình, như vậy là mình cảm thấy hạnh phúc và đủ tiếp sức để mình vượt qua mệt mõi rồi, nhưng OX mình còn ham vui lắm, đồng ý là công việc của ảnh rất bận, thường xuyên phải đem về nhà làm đến 2,3 giờ sáng, chính vì thế còn ít õi buổi tối rãnh rỗi trong tuần anh ấy lại đi thư giãn với bạn bè ở quán nhậu (vì đó là thói quen của Aûnh trước khi lấy vợ) mà mình cũng công nhận là bạn bè quý anh ấy lắm, từ bạn học phổ thông cấp 2,3 đến bạn đại học, các anh vẫn giữ mối liên lạc và thỉnh thoảng gặp nhau, một phần nữa là nghề nghiệp các anh học gần giống nhau hoặc có thể hổ trợ cho nhau … vậy đó các bạn ạ, OX của mình không đến nổi bê tha, hư hỏng gì, nhưng sao mình luôn luôn cảm thấy cô độc kinh khủng vì phải chiến đấu một mình, có tưởng tượng được không là 2 VC sống chung với nhau mà không có lấy một thời gian để trò chuyện, tâm sự, anh ấy cứ đi triền miên, về đến nhà là lại chúi đầu vô công việc hoặc ngủ say xưa, ảnh cũng nói là mình và con là cuộc sống của Aûnh, nhưng mình thấy ảnh sống như không có mình và con vậy???


Số phận chung của PN mà, phải không các Mẹ, mình mong rằng qua đễn đàn này, tụi mình sẽ trao đổi và động viên nhau để giảm bởt sự quá tải mà mình phải chịu đựng, và cũng mong các Bố lang thang vào đây sẽ hiểu tụi mình hơn, thông cảm và thương yêu tụi mình hơn … để … để …và mong một kỳ tích gì đấy xảy ra với OX của chúng ta các mẹ nhỉ???