các mẹ ơi có ai biết rõ về luật hôn nhân gia đình, làm ơn chỉ giùm e với
Câu chuyện của em nếu ai đã từng xem bài viết thì chắc là sẽ hiểu hoàn cảnh em bây giờ. Lằng nhằng thủ tục li hôn chạy từ Nghệ An ra Hà nội mà không chỗ nào được. Năm trước về Nghệ An làm li hôn theo hộ khẩu, thì bên toà án bảo phải là thuận tình+giấy đồng ý xử tại nghệ an, hoặc cả hai vợ chồng cùng có mặt khi toà án gọi( nếu đơn phương). Cơ mà khốn khổ cái thân em năm lần bảy lượt hai mẹ con vác nhau từ HN về Nghệ an theo lệnh toà, thì ông chồng em không về từ lần thứ 2, thành ra là cungc phải huỷ đơn vì chồng không hợp tác mà xử ở Nghệ An thì trái tuyến. Lí do chồng e làm việc tại HN trên 5 năm rồi. Muốn li hôn phải ra toà án nơi chồng đang công tác để nộp đơn.
Vâng, mẹ con e lại gồng gánh nhau ra HN làm đơn, hỏi thăm... Các kiểu, mang đơn lên toà án quận Hai Bà Trưng thì bên bộ phận nhận đơn chốt một cái là em phải có giấy xác nhận nơi công tác của chồng. Ngặt nỗi là em không phải nhân viên công ty đó thì làm sao xin được, bảo ông chồng thì ông không cung cấp, em làm đơn phương mà phải cần giấy đó ạ? Đau khổ lại mang đơn về
Cuộc sống mỗi hai mẹ con ở HN quá vất vả, nên hai mẹ con e về nhà ngoại ở. Vợ chồng e chính thức sống riêng là ngày 10/8/2015, giờ đã được 1 năm 4 tháng rồi. Trước đây làm bao nhiêu thứ để có thể giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này nhưng chồng em không hợp tác và gây khó khăn, e xem như cũng bỏ cuộc. Giờ đây chồng em chủ động làm đơn li hôn, và đòi tranh chấp quyền nuôi con. Các bác ơi em thật sự rối rắm lắm. Em giờ về quê ở nhà ông bà ngoại, có công việc ổn định với mức lương ở quê trên 5 triệu/ tháng, con cái cho ăn học đầy đủ không thiếu thốn thứ gì. Bé nhà em tháng 5 này là được 5 tuổi nhưng cực kỳ bám mẹ và có một nỗi sợ không thể xoá với bố. Bé nhà em ở với mẹ hầu hết toàn thời gian từ bé đến giờ. Em hoang mang vì với điều kiện của em như vậy có khả năng giành được con không? Trong khi chồng em là nhân viên kinh doanh của công ty VTC ấy ạ. Lương tháng chắc tầm 10 đến hơn 10 triệu/ tháng. Hơn nữa chồng e doạ rằng có người quen trên toà án tỉnh Nghệ An sẽ nhờ người ta giúp đỡ. E sợ lắm, sợ con bé sẽ vuột mất khỏi tay mình. E chẳng cần tài sản gì hết đâu. Cần mỗi đứa con thôi. Các bác ơi em có khả năng giành được con không ạ? Và muốn thê điều kiện cần và đủ là phải như thế nào? Còn nữa trong trường hợp em không có ai ở toà án để nhờ vả như chồng em thì em phải làm sao để giành được nuôi con