Sinh thằng nhóc được gần 3 tháng con bỏ ti mẹ là em dùng thuốc ngừa thai luôn. Uống đúng 1 năm tình cờ nghe mấy người hàng xóm bảo uống thuốc ngừa lâu quá sẽ bị vô sinh.[ vì họ uống đến khi muốn có con lại thì k thấy gì]
thế là em lo quá lật đật dấu ox ngưng thuốc liền. Ngưng cũng gần 6 tháng nay rồi, vậy mà e chẳng thấy gì.....?? Mỗi lấn sấp đến đền đỏ là em vừa lo vừa hồi hộp .Lỡ cấn 1 cài là e hok bít nói sao với ox [ vì chồng e muốn có 1 đứa thôi để còn có điều kiện lo cho con tốt] .Còn hok thì chắc em bị vô sinh thật rồi phải hok các chị .Đi khám thì chắc là hok được rồi . e hok bít chạy xe, còn fai giữ con nhỏ. đi đâu là toàn có ox đưa đón.