Các mẹ nhiều kinh nghiệm vào đây ah, em có nên lấy người phù hợp không?
dear các mẹ,
mình là nữ băm 2 phát rùi ah, công việc ổn định, thu nhập mức khá, gia đình căn bản ah, sống giàu tình cảm và đơn giản hóa vấn đề cần đơn giản - ngoại hình thì mình thuộc dạng nấm lùn, nhưng khá trẻ trung, và mình thích đi dulịch không phải phượt ah, mình thích nghỉ ngơi, thư giãn
vì mình đã băm 2 phát nên gia đình mình rất tích cự giục lấy chồng và có sắp xếp cho em gặp mặt, mình cũng đi gặp nhiều nhưng mình vẫn một mình,
vì nghĩ đến băm 2 cái nên hiện tại mình cũng hơi băn khoăn, có người bảo mình cứ nhắm mắt lấy chồng sau này về sẽ yêu sau, không hợp thì chia tay. nhưng mình rất sợ cuộc sống nhạt nhẽo, sợ khi lấy chồng mà mình không có tình cảm,
hiện tại mình có thích một người nhưng bạn này không thích mình ( mình cũng không biết lý do), nên mình xũng top luôn rồi ah,
khoảng 5 tháng trước mình được giới thiệu cho 1 anh hơn mình 6 tuổi, mình chưa biết nhiều về anh này, nhưng người giới thiệu đều bảo là anh này được, việc làm ổn định thu nhập khá, hiền lành..., mình đã đi gặp mặt 2 -3 lần nhưng sau đó 1 tháng mình có bảo với anh này là mình có người thích rồi, nên mình và anh này không liên lạc nữa ah,
nhưng mình và bạn mình thích không đi đến đâu cả, và tết này nhà mình cứ nói nhiều về vấn đề cái anh hơn mình 6 tuổi đó ah, nhà mình bảo là anh này mình còn chê thì không biết tiêu chuẩn của mình là sao, thực sự mình không có tieu chuẩn nào cả, mình thuộc típ người sống với cảm xúc hơi nhiều nên mình chỉ cần người mà mình có tình cảm thôi.anh hơn mình 6 tuổi thì anh ấy cũng đã kết mình và gia đình thì tương đối phù hợp, họ chỉ đợi mình OK là cưới liền, mà mình sợ sự nhanh chóng như vậy
mình có lúc nghĩ không biết đến bao giờ mình mới quên được giai mà mình thích, vì tuổi cũng có rồi nên mình cũng hơi băn khoăn một chút ah.
mình nghĩ mình và anh hơn mình 6 tuổi đã kết thúc, nhưng gần đây anh này lại nhắn tin và liên lạc với mình. mình cũng không biết phải làm sao nữa.
nói qua về anh 6 tuổi ah: làm kế toán trưởng cho 1 công ty tư nhân ( mình sợ giai kế toán ki bo lắm ah), trước kia làm cho công trình xây dựng làm về kế toán ah... nhìn bề ngoài thì mình không biết thế nào nhưng có vẻ là người từng trải và hay phán xét ah- và hơi phức tạp ah.