Các mẹ nghĩ thế nào hành động của người phụ nữ này?
Chuyện của anh bạn mình.
Anh ấy mới kể và mình thấy sốc vì tuy biết trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng nó lại xảy ra với anh bạn thân của mình. Khi nghe xong mình thấy sốc và thấy phẫn nộ. Bỏ qua phần liên quan tới anh bạn mình, mình chỉ muốn biết suy nghĩ của các mẹ, thông cảm hay không, thông cảm ở mức nào và với lý do nào đối với người phụ nữ trong câu chuyện? Bản thân mình không tìm được lý do để thông cảm.
Chuyện là cách đây khoảng 10 năm, anh bạn mình độc thân, mới ly dị nên cũng khá thoáng trong việc quan hệ tình dục. Anh ấy cũng có sức hấp dẫn nhất định với phụ nữ nên nhiều phụ nữ sẵn sàng quan hệ mà không đòi hỏi gì cả. (Qua anh bạn này mình mới biết phụ nữ (trí thức) ngày nay hóa ra rất thoáng trong quan hệ tình dục. Trong giới của anh ấy, phụ nữ có gia đình quan hệ tình một đêm hoặc vài đêm vài tháng là chuyện bình thường.) Nhưng rồi một lần, quen một chị bạn hơn tuổi trong một khóa tập huấn ngắn ngày. Chị này có chồng đi làm ăn xa, không có con. Chị mời anh bạn mình về nhà chơi, ăn cơm, mời ngủ qua trưa, rồi chuyện gì phải đến cũng đến. Quan hệ khoảng vài lần như thế thì chấm dứt.
Sau đó vài năm, trước khi đi định cư xa, chị gọi anh bạn mình đến sân bay và cho biết, đã có với anh bạn mình một đứa con, rồi xin anh bạn hứa không bao giờ liên hệ và tìm kiếm. Hóa ra mọi việc nằm trong kế hoạch của chị kia. Sau này nghe nói chị đó còn có thêm 1 đứa con nữa, không biết với ai.
Câu chuyện xảy ra đã lâu. Anh bạn kể cho mình như một câu chuyện về một phần cuộc đời. Anh bạn không trách người phụ nữ đó và cũng không có ý định tìm con vì cho rằng đó là số phận của nó, phải ra đời như thế, như bao cuộc đời hạnh phúc hay đắng cay. Nhưng mình thì không tìm được lý do để thông cảm với việc lừa một người đàn ông để có một đứa con ngoài ý muốn của anh ta và có thể, ngoài cả ý muốn của đứa bé.
Mình hoàn toàn thông cảm nếu một người phụ nữ xin con một cách đàng hoàng. Anh bạn mình nói rằng, có thể chị ấy có hoàn cảnh gì đó nên mới phải làm như thế. Mình không đồng ý được.
Các mẹ thử cho ý kiến xem mình có phải là hẹp hòi quá không nhé!
PS: Qua chuyện này, mình nghĩ là mình hiểu được thêm phần nào cảm giác đau đớn của những người vợ bị phụ tình.