Em chào các chị.e chủ muốn chia sẻ thôi.để mong những chị hiếm muộn có thêm hy vọng.e lấy chồng được 6 tháng nhuwng bon e có kế hoạch thả trước cưới tính cũng gần 1 năm. mãi mà cũng k thấy có gì cái cảm giác mong con rồi thất bại thật là chán .nhiều tháng e sống chung với que thử nhưng đều 1 vạch đangs gét.e gần như buông xuôi để mặc đến đâu thì đến.cho đến tháng này e thấy chậm kinh 2 ngày.nhưng nghĩ thôi chắc cũng như bao lần khác nên e cũng chẳng buồn thử.buôi tối nằm cứ miên man thế nào lại bắt anh chồng đi mua .lúc đầu nghĩ tiết kiệm nên mua 1 cái e thử thấy 1 vạch rồi 2 vạch rất mờ.e k tin nghĩ do nước nó bị nhoè hoặc m bị hoang tưởng.bảo anh chồng nhìn thì ông í cũ lơ mơ.thế là đanhs liều đi mua thêm hẳn 3 que .cả 3 que đều lên nhưng k rõ lắm .thật sự cái cảm giác hạnh phúc k diễn tả nổi. E mơ hồ là con đax về rồi.hp đeesn phát khóc.nghĩ lại thì thấy mấy tháng vừa rôid e k lo nghĩ quá nhiều đến việc có baby cộng thêm hai vợ chồng chịu khó uống vitamin e và e thì ăn nhiều ngải cứu vì bản thân e bị rối loạn nội tiết .đấy các chị thấy k.mình đừng nên lo lắng quá lại thành ra k thành công.tư tưởng phải thật thoải mái con yêu cuối cùng sẽ về.các chị hiếm muộn cố gắng yêu đời nhé em chúc các chị cũng sớm có tin vui.ai cũng xứng đáng và có quyền làm mẹ. E cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc chia sẻ này. !