Mình viết những dòng Tâm sự này Vì thực sự thấy khó quá. Có Ai từng như mình không? Giúp Minh với.


Mình đã kết hôn được 7 năm, chồng mình hiện tại la Sếp của mình trước khi cưới, nhưng là người nước ngoài. Anh ấy la người có học thức cao, thông Minh, hài hước và được mọi người yêu mến. Nhưng có cuộc sống nội Tâm rất khô khan và lạnh lùng. Điều này phải đến khi cưới xong về chung sông mình mới biết.


Mình tốt Nghiệp một trường ĐH lớn, và có ngọai hình xinh đẹp (Mình xin lỗi, nhưng mình nói vậy ko phải tự kiêu đâu)


Hiện tại vợ chồng Minh đã có hai con lớn 1 trai một gái, và mình đã phải từ bỏ công việc đang rất tốt ở Vn và theo chồng về nước vì chồng hết thời hạn công tác. Thế nhưng sông một cuộc sông nội trợ và trông con, mình lúc nào cũng bị stress và muốn từ bỏ để về Vn. Thế nhưng chồng mình không đồng ý, do vậy Mình không dám từ bỏ để về Vn.


Vì các con và vì tương lai chưa biết sẽ ra sao mà Minh không đủ can đảm. Nhưng đi xa Việt Nam Minh mới yêu quê Hương đến nhượng nào. Mình cảm thấy nôi tiếc vì đã có lựa chọn sai lầm do vậy bây giờ mình thấy buồn và khổ quá.


Có ai có cùng hoàn cảnh với mình không? Chia sẻ với mình nhé.