Các mẹ giúp mình với. Ck mình hẹn gặp người yêu cũ
Hàng ngày mình vẫn tàu ngầm vào đọc tâm sự của các mẹ, các mẹ đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm. Hôm nay rất mong các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ với mình nên làm thế nào để giữ hạnh phúc gia đinh.
Ck và người yêu cũ học cùng nhau mấy năm cấp 3 và họ yêu nhau từ đó đến khi cô người yêu học xong cao đẳng. Ck mình yêu cô ấy rất nhiều và bị sốc nặng khi cô ý chia tay. Tôi qua nói chuyện với ck mới biết cô ấy đã li dị chồng . Mình thật sự lo lắng không yên đã vào facebook của ck để tìm hiểu thấy 2 người nhắn tin với nhau . Ck nói có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô ý và muốn hẹn gặp để nói chuyện. Ck mình còn chat với người bạn thân của 2 người ngày xưa mình mới biết là cô ý đã li dị được 9 năm và có 1 bé gái 8 tuổi ck mình nói rất thương cô ý và không biết phải làm thế nào, muốn nói chuyện trước và sau khi chia tay, cuộc sống hiện tại..... họ nói chuyện với nhau rất nhiều trong đó ck cũng nhắc đến mình, ck, và cô người yêu cũ như định mệnh .Ck mình còn nói T lấy ck rồi ck mới đi lấy vợ là mình bây giờ. sao mà chua sót thế liệu mình có phải chỉ là vật thế thân không? Mình biết trước ck yêu cô ấy rất nhiều giờ thì cô ấy lại li hôn ck càng thương hơn . Mình phải làm gì đây để giữ được ck được trái tim ck . Cuối tuần này lớp cấp 3 của ck họp lớp cô người yêu cũ bảo chưa chắc đã đi được nhưng đồng ý hôm nào rảnh sẽ cafe với ck mình
Kể qua chút về chuyện của vc mình và cô người yêu vì sao là định mệnh.
Mình là người yêu cũ của ck ( tạm gọi là T) học cùng khóa cao đẳng, cùng thực tập một nơi. Cả nhóm thực tập có mấy đi cùng nhau , tất cả ở chung 1 nhà chỉ có 1 phòng tất cả ăn ngủ sinh hoạt nam nữ chung nhau . Mình thấy vậy không ổn đã rủ chị bạn thân của mình 2 chị em thuê sang nhà đối diện ở. Ngày đầu gặp ck là anh đến sn cô T , hôm đó còn tổ chức sn thêm mấy bạn nữa trong đó có 1 bạn lớp mình , nên 2 chị em đã qua dự sn . Đến tối muộn thì T nhờ 2 chi em cho người yêu T sang nằm nhờ phòng vì a say quá . Anh luôn miệng gọi T và bảo anh mệt quá . Mình thấy vậy bảo với chị bạn anh này điệu quá chắc em chẳng bao giờ yêu. Đến khi yêu và đưa đến nhà c bạn mình vẫn nhắc lại câu ấy. Giờ thì mình yêu ck quá rồi yêu hơn cả ck yêu mình nữa .
Đây là lần đầu tiên gặp mặt sau đó mình cũng không biết tin tức gì nữa. Hơn nay năm sau định mệnh cho mình gặp lại anh làm cùng công ty , mình còn không nhận ra ( mình nhớ mặt người rất kém) anh thì bảo là nhận ra mình. Mãi sau này đến khi anh vào chơi nói chuyện mình mới nhận ra là người yêu T , anh bảo bọn anh chi tay nhau sau khi T đi thực tập về. Và rồi mình và anh yêu nhau , cưới , đến giờ có 2 cô công chúa. Trong thời gian thực tập T chơi thân với 1 bạn trai học cùng lớp và chơi trong nhóm mình , sau này mình biết người T lấy là li hôn chính là bạn đấy
Giờ mình đang buồn lắm, mình đã hy sinh tất cả cho CK cho con , con minh sinh non mình phải nghỉ làm ơ nhà chăm con . Ck mình chưa biết minh đã đọc tin nhắn trong facebook của anh . VC mình ko giấu nhau điều gì dt, face ... vc đều biết pass của nhau. Mình cũng tin ck nhưng mình không muốn đề ck đi gặp mặt T mình sợ, mình rất sợ , mình luôn có cảm giác không dành trọn được trái tim ck . Mình phải làm sao đây!