Các mẹ giúp mình cải thiện tình hình chán chồng với !
Chào các mẹ , mình không biết phải nói thế nào về cuộc sống của vợ chồng mình nữa , mình kể ra đây để các mẹ tư vấn giúp mình nên làm thế nào với lão chồng của mình đây . Vợ chồng mình cưới nhau đã hơn 10 năm rùi , cũng gọi là lấy nhau vì tình . Lúc đó lão chồng mình cũng là con người hiền lành tử tế , vì nếu không tử tế chắc chấn mình đã không chọn làm chồng rùi . lấy nhau gần 1 năm thì mình có con , con 2 tháng tròn thì vợ chồng phải tạm xa nhau vì lúc đó chồng mới đi học , mình vừa nuôi con vừa nuôi chồng ăn học , vất vả đến tiều tụy nhưng mình cảm thấy hạnh phúc vì mình được hy sinh cho chồng cho con hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn . Hơn 2 năm sau , chồng ra trường , mình vay mượn để làm một cái nhà nho nhỏ để có chỗ mà ở , làm nhà được một tháng thì chồng có việc làm do ông bác của mình xin cho , thời đó công nhân viễn thông VNPT là ngon lắm rùi , mình mừng vì sắp được hưởng hạnh phúc trọn vẹn vì không còn những ngày xa chồng , nghèo đói do thiếu tiền nữa , nhưng ... tiền vẫn thiếu do chồng nói mới đi làm nên lương thấp . và chỉ 6 tháng sau khi chồng có việc cũng là lúc tình cảm vợ chồng nhạt dần , thay vào đó là những lần giận dỗi , cãi vả . Vì linh cảm của mình cho biết chồng mình đang thay đỗi , nhưng không thể tưởng tượng được cái thay đổi đó là gì , sau đó gần nửa năm mình phát hiện ra chồng mình có bồ , mình đau đớn đến ngã quỵ , thân hình chưa kịp phục hồi sau những tháng ngày nhịn ăn nuôi chồng ăn học thì này chịu thêm một cú sốc khién thân hình mình lúc đó thật thảm hại . Nhưng vì thương con và còn cả yêu chộng , mình cố gắng níu kéo chồng trở về với mình , với con để cho con có ba , có mẹ , không để phải sống thiếu thốn tình cảm như thời thơ bé của mình ( bố mình là liệt sĩ , mẹ đi lấy chồng khác , mình ở với ông bà nội nhưng chưa kịp học xong phổ thông thì ông bà qua đời và mình sống với chú để ăn học tiếp , cho đến liúc lấy chồng ).
Mình tìm cách xin cho chồng về làm gần nhà , sáng đi làm , trưa , tối đều ăn cơm nhà , chỉ trừ những đêm trực còn ngủ ở nhà . lúc đó con trai đầu của mình đã 6 tuổi và mình sinh thêm bé gái thứ hai . Thời gian sinh con gaía mình phát hiện ra chồng vẫn không hề bỏ cô bồ kia ( cô ta không học PTTH , ở nhà làm hết nghề tự do ) mình đã quyết định li hôn nhưng chồng lại xin lỗi và hứa sẽ sống tử tế với mẹ con mình ( lỗi của mình là nhu nhược ) nên mọi chuyện lại đâu vào đó , chưa kịp bỏ chồng thì lại phát hiện ra chồng nghiện ma túy , mình muốn bỏ nhưng trong thâm tâm mình muốn cai cho nó xong thì bỏ chứ bỏ nó trong tình trạng này thì mình không đành lòng , và mình đã tìm mọi cách để cai nghiện cho chồng , trong thời gian này nó và con bồ chán nhau nên cũng chia tay nhau trong chửi bới và xúc phàm lẫn nhau ( mình vô tình nghe được cuộc điện thoại đó ). Sau đó một thời gian dài thì mình cai cho chồng thành công , nó sống với vợ tử tế hơn nhưng nói chung là cũng không hoàn toàn mình có hạnh phúc , cái tình yêu thiêng liêng của mình cùng không còn tha thiết như xưa nữa dù trong lòng mình không hề nghĩ đến ai , nó cũng không yêu vợ như ngày mới cưới ( mình nói thế vì mình xảm nhận được qua hành động mà nó dành cho mình ) . Thời gian nó bỏ được ma túy đến nay đã được 3 năm . khoảng thời gian gần đây nó không ngủ chung với mình mà ra nằm với con trai , nó nói cái đệm giường của mình nằm đau lưng ( đệm lò xo mua đã mấy năm rùi mà ) Mình nói nó mua cái khác thay đi nhưng nó không nói gì , mình thì không thèm vì ....tự ái . VÀ chuyện vợ chồng thì trước đây cũng rất thưa thớt , có khi cả tháng mới có một lần , nay thì mất luôn ( cũng có đôi lần mình cũng có nhu cầu nhưng thấy chồng như thế nên kìm chế và nay cũng gần như mất nhu cầu lun ) và hình như là nó dạo này không có gái đâu , nhưng tại sao nó lại không muốn ngủ chung vơi vợ ?mình cảm thấy chán lão chồng này quá , mình phải xử sự với chồng như thế nào bây giờ ? mong các mẹ chỉ cho mình vài chiêu để cải thiện tình hình này với , cảm ơn các mẹ nhiều .:Crying: