Các mẹ giúp em với! Lấy nhau chưa được 5 năm mà chồng em đã ngoại tình đến 3 lần.
Em lấy chồng đc gần 5 năm, bjo đã có 2 baby. Khi mới chửa bé đầu thì chồng e say nắng với 1 cô bé mới ra trường, chuyện bắt đầu và kết thúc ntn e cũng ko biết. Đến khi bé đầu nhà e đc 1 tuổi thì chồng e lại tiếp tục với 1 bà có chồng, đến khi 2 ng chia tay (hình như tại chồng bà kia phát hiện) thì e mới biết. E nghĩ thôi cũng kết thúc rồi nên bỏ qua cho anh ta. Vc e yên ấm đc thêm 2 năm nữa, bjo e bé thứ 2 nhà e đc 1 tuổi thì e lại phát hiện ra anh ta đang cặp với 1 chị cùng cơ qua, cũng có chồng rồi. E chả biết phải làm thế nào cả. Bình thường về nhà anh ấy vẫn chăm lo cho vợ con. E muốn làm ầm lên nhưng lại sợ con mình khổ. Lắm lúc nghĩ hay là kệ, nhưng mà nói thật, em ức lắm, chả đêm nào ngủ đc. Mình thì đi làm, về nhà lo cơm nước cho chồng con, tối đến mình ở trên gác ru con ngủ thì anh ta ở dưới nhà chat chit với chị ta. Rồi sau đó vẫn nói yêu vợ nhất.
Em xin các mẹ 1 lời khuyên, e thật ko biết nên làm j.