Xin chào cả nhà!!!


Em là thành viên mới của diễn đàn mình, topic này thứ nhất là để làm quen với các mẹ, thứ hai là em muốn được tâm sự, được nhận lời khuyên của các mẹ.


Có lẽ trên diễn đàn nhà mình, có các mẹ còn gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn em. Nhưng đặt địa vị là người trong cuộc, em thực sự rất bối rối và không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.


Em lấy chồng đã được 3 năm và có 1 bé gái hơn 1 tuổi. Bé nhà em từ khi sinh ra cho đến bây giờ toàn do tay bà ngoại chăm sóc, bà nội nhận chăm được 2 tháng thì bé nhà em không hiểu sao ốm lên ốm xuống, cuối cùng lại trả về cho bà ngoại trông, không một lời nói hay ý kiến gì.


Cho đến bây giờ khi bé gái nhà em được 1 tuổi 5 tháng thì mẹ chồng em đùng đùng bắt vợ chồng em cho con bé đi gửi nhà trẻ (vợ chồng em làm việc ở HN, còn con bé con thì gửi cho bà ngoại ở Quảng Ninh trông, t7 CN đc nghỉ vợ chồng em lại về thăm con). Đại ý của mẹ chồng em nói là: gửi nhiều bên bà ngoại sau này mất cháu, chăm nom thế đủ rồi bây giờ lớn cho đi học đi ....


Nhưng mẹ chồng em ko hiểu là con bé nhà em yếu về đường ruột, chỉ có mẹ đẻ em là trông được, ai cho ăn gì linh tinh là y như rằng con bé bị đau bụng, đi ngoài, kêu khóc trông thương lắm + con bé ở với bà ngoại từ nhỏ nên quấn ông bà ngoại lắm, xa nửa bước là khóc thảm thiết. Hơn nữa, vợ chồng em chỉ là công nhân viên chức lương 3 cọc 3 đồng giờ cho con bé lên HN đi học mẫu giáo thì tiền nào cho vừa, chưa kể con ốm con đau. Xót con, em thủ thỉ với mẹ chồng mong bà đổi ý, cho mẹ đẻ em trông thì bà nói móc nói mỉa rằng nhà em giữ cháu ko cho cháu ngta về, mẹ em tủi thân bảo: Thế thì bà thông gia trông cháu cho vợ chồng nó đi làm kiếm tiền kha khá đã. Thì mẹ chồng em bảo: Tôi ko trông được, trông lại ốm lại đau thì lại nói nhà tôi ko biết trông, rồi tôi phải trông bé con nhà thằng cả rồi, ông nó nay ốm mai đau, thời gian đâu mà trông.


Em thực sự mệt mỏi và đau đầu không biết làm thế nào cho phải. Chỉ thương mẹ đẻ em trông cháu khổ sở, có được công cán gì đâu mà mẹ chồng em nói thế.


Nói với chồng thì chồng không hiểu, bảo mẹ bảo thế nào thì làm thế đấy. Nó cũng lớn rồi cho lên nhà trẻ chứ giữ ở nhà làm mắm à? Sau này đi học thì đằng nào chả tiếp xúc xã hội.


Bây giờ em không biết tâm sự với ai, chị gái em cũng đang bệnh tật liên miên, gia đình chị ấy thì cũng không khá gì. Nói chuyện với mẹ thì thương mẹ, khuyên mình còn chưa xong nữa là khuyên mẹ. Nói với chồng thì chồng không hiểu.


Mong các mẹ giúp em giải quyết vấn đề này.


Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm.