Các mẹ ghen như thế nào để giữ chồng ??? GĐ F mở dịch vụ ra làm, vì công việc cũng có nhân viên nữ. Các em ý trẻ trung, năng động, rất quý sếp. hic, khó chịu lắm. lửa thế kia e rằng có ngày rơm cũng bén lửa. Các mẹ có cách gì để kiểm soát tình hình không??? F Sợ đến ngày mất bò thì mình ko còn muốn làm chuồng nữa ? ( AX cũng dễ nhìn, cũng hay trêu đùa linh tinh, mới cưới mấy tháng nên chưa rõ có trăng hoa hay kô) làm thế nào để ngăn ngừa??? Vì Cv mở tại nhà, F ở nhà làm kế toán + kiêm tất tần tật. Thành ra phụ thuộc về kinh tế, kô đi đâu được, nhiều lúc như thế bức bối + ngĩ linh tinh càng nhiều ---> mệt mỏi.


Các mẹ có cao kiến j, chia sẻ cho F với, chứ thế này vừa mệt mỏi mà không khí gia đình lại căng thẳng. ( nhà F chỉ quen 1 tháng là cưới rồi, nên tình yêu sâu sắc, sâu đậm là chưa có đâu )