Đêm nay em không ngủ được...Em đang buồn và đau khổ,em đang ở giai đoạn hậu ngoại tình,em đang cố gắng "yêu chồng thêm lần nữa" vì chồng em đã có quan hệ ngoài luồng ạ.Em cũng đã đọc qua nhiều topic chia sẻ của mọi người về vấn đề này,nhưng hôm nay em muốn lập ra 1 topic cho riêng mình,để các bố các mẹ các anh các chị các em ...động viên em để em vượt qua được thời điểm khó khăn hiện tại này ạ!


Chồng em đã có quan hệ ngoài luồng gần 1 năm em mới phát hiện ra,cũng đã nghi ngơ vài lần nhưng do em tin tưởng chồng quá,anh giải thích là em là bạn là đông nghiêp nên em cứ cho qua,phần nữa em quá tự tin vào bản thân em,em xinh xắn,kinh tế độc lập,chăm con,chăm chồng và gia đình nên em nghĩ chồng em chả dại mà đi nem chả...Chồng em còn tếu táo:anh mà ngoại tình thì phải có ai đó hơn em chứ thua em anh thèm vào.Thế mà...chồng em có bồ,lại là cô bồ thua em về mọi mặt,chỉ hơn là trẻ hơn em mấy tuổi....


Em cũng đã từng dằn vặt mình,tại sao anh lại đối xử với em như thế?em có lỗi ở đâu?...Mệt mỏi lắm và đến bây giờ thỉnh thoảng em vẫn cứ có suy nghĩ đó...


Nói tiếp về chồng em ạ,em đã nghi ngờ chồng em từ vài cái tin nhắn từ số điện thoại lạ và có cuộc gọi chồng em vào nhà vệ sinh để nghe,khi có số máy lạ em hỏi thì chồng em bảo là bạn bè nó hỏi nhờ tí việc,em cũng đã có lần gọi lại và thấy là phụ nữ,em bảo chồng em là em ko thích anh liên lạc như thế,thiếu gì người để người ta nhờ cậy mà phải là nhờ anh,anh cũng đã gọi cho người ta trước mặt em và bảo với cô kia là từ nay em đừng gọi cho anh nữa,cô kia cũng bảo là anh nói thế thi em sẽ ko gọi nữa,bẵng đi 1 thời gian,họ lại liên lạc với nhau,em hỏi,anh lại chối:anh và nó ko có gì cả,vẫn là cái câu cũ rích đấy,thế nhưng cô kia lại nhăn tin cho em và gọi cho em bảo là :"em yêu anh ấy....nhưng em hứa sẽ ko liên lạc với Chồng chị nữa".Nói qua về em này:em ý biết chồng em đã có vợ con đấy các mẹ ạ,thế mà vẫn lừa chồng em hoặc để chồng em lừa.Em dù buồn nhưng vẫn tin tưởng chồng và nghĩ chắc là do phía người ta thôi chứ chồng em ko có gì,vì cô kia cũng tự nhân là do cô kia cần anh trong lúc đau buồn về tình cảm,em cũng chỉ nghĩ là 2 người họ dừng lại ở mức độ quan tâm nhau vài câu nói bình thường thôi,chưa đi quá giới hạn...


ôi giá như mà linh cảm của em đừng quá mạnh mẽ...giá như chỉ như thế thôi thì bây giờ em vẫn hạnh phúc lắm...nhưng mà ko dừng lại ở đó...vài tháng sau họ lại liên lạc với nhau,lần này em hết kiên nhẫn,em cáu em giận em la hét,chồng em bảo anh và nó vẫn chưa có gì cả,chưa đi quá giới hạn,nhưng anh hứa sẽ cắt đứt,Em lại tin tưởng....vậy mà vẫn ko dừng lại các mẹ ạ,họ vẫn liên lạc với nhau,em gọi cho cô kia nói chuyện rất nhẹ nhàng rằng em đã hứa với chị là em sẽ cắt đứt sao em ko làm được?cô kia bảo là tình yêu chị ạ,và em cũng nói với em ý rằng em chấp nhận qua lại với chồng chị thì em thiệt chứ em ko có lợi đâu em hãy dành thời gian vào những chuyện khác đi,cũng ừ à vâng dạ và lại hứa em sẽ ko như thế nữa....nhưng 2 người họ vẫn nghĩ rằng vẫn có thể dấu được em nên vẫn cứ thế lén lút sau lưng em.Nhưng rồi 1 ngày em phát hiện được chính xác chứng cớ họ đã quan hệ với nhau,anh ko chối cãi được nữa thì anh đã thú nhận,em đã kiên quyết chia tay,em đã bỏ về nhà ngoại,nhưng rồi do mọi người khuyên nhủ,do thương con và do còn yêu anh,và thật sự anh là người đàn ông tốt-anh làm việc nhà với vợ,anh đi làm đưa hết tiền lương cho vợ,anh luôn chu đáo với mẹ con em....Nếu ko mắc tội ngoại tình thì anh là người đàn ông tuyệt vời đối với em!


Cũng như bao người đàn ông khác anh cũng bảo là anh đến với người ta do nhu cầu sinh lí,là do của lạ...Nhưng em vẫn luôn bị ám ảnh những dòng chat giữa 2 người với nhau,những lời nói yêu thương...Anh bảo:nếu ko nói yêu thương thì làm sao nó lên giường với mình!Em đau khổ ...


Từ ngày đó chồng em minh bạch trong mọi chuyện,điện thoại hay vi tính thì luôn để trên bàn để em có kiểm tra thì kiểm tra,anh càng quan tâm mẹ con em hơn nữa...


Nhưng vấn đề của em là em bị ám ảnh các mẹ ạ,1 người nói dối nhiều lần như chồng em có cải thiện được ko các mẹ?Thật sự em muốn tha thứ cho chồng,và em đã nói là thư thứ cho anh ấy,vì em vẫn cảm nhận được anh là người cha tốt người chồng chu đáo...Nhưng em đã mất niềm tin nên em nghi ngờ chồng mọi thứ,anh đi đâu làm gì em cũng muốn biết muốn tìm hiểu và nhiều khi có 1 chút nghi ngờ ko minh bạch là em lại ghen tuông...Em biết rằng 1 khi đã muốn tha thứ thì phải quên đi chuyện cũ và ko nhắc lại nhưng khó quá....


Các mẹ cho em lời khuyên và xin các mẹ động viên em để em vững bước đi trên con dường dài đầy khó khăn em đã chọn này!