Mình đã lập gia đình và có con nhỏ gần 1 tuổi rồi. Anh em mình có quen 1 đôi vợ chồng cũng khoảng 39, 40 tuổi rồi. Cô chú ấy cũng rất quý mấy anh em mình và cũng thường xuyên qua lại nhà nhau. 2 vợ chồng cô chú ấy chưa có con dù dã chạy chữa nhiều lần rồi.
Hôm qua xã mình có ra đó chơi, cô cú ấy có nói với xã mình là muốn xin trứng của mình và rất nhiều lý do như mình còn trẻ, tính tốt, anh em khỏe mạnh, ....
Mình cũng muốn giúp đỡ họ lắm nhưng mình rất khó nghĩ các mẹ ạ
Mình nghĩ thế này. Trứng của mình nếu nó rụng đi hàng tháng ko để ại gì thì ko có vấn đề gì, nhưng khi mình tặng trứng cho người ta thụ tinh trong ống nghiệm rồi cấy lại vào người cô ý thì mình có cảm giác như mình với gia đình cô chú ý có 1 mối ràng buộc. Vì thực tế, nếu đứa bé đó ra đời thì đó là con chung của cả 3 người. Mình ko thể coi như cho 1 thứ gì đó mà ko còn ràng buộc gì cả.
Mình nghĩ đây là vấn đề tình cảm thiêng liêng nên mình sẽ cho cô ấy trứng nhưng mình cũng muốn được quan tâm tới bé ở 1 mức độ nào đó thì cáme6566 thấy mình có vô lý ko?
Nếu bảo mình cho rồi nếu tuận lợi sinh ra bé mà bảo mình ko ngó ngàng gì tới thì mình ko chịu được các mẹ ạ