Các mẹ ah, các mẹ đã chán chuyện nhà chồng lắm chưa, có ai còn đủ kiên nhẫn đọc bài của mình và tâm sự cùng mình về cái chủ đề ngán ngẩm và dai dằng này không?


Xung đột của 2 thế hệ dưới 1 mái nhà luôn rất phức tạp, vì vậy sau 4 năm vc mình đã cố gắng mua 1 căn nhà riêng và đang đợi sau Tết dọn ra. Cố gắng những ngày còn ở đây cùng bmc cho yên ổn mà k nổi các mẹ ah? Mình ấm ức quá sao lại có nhiều bất công thế chứ?


Vẫn biết xa thơm gần thối mà thôi, vc m ở đây cùng ob luôn bị chê bai chỉ trích đến nỗi mình nghĩ mình đang ở trong trại cải tạo chứ k phải là 1 gia đình. Mình kể sơ sơ các mẹ nghe xem mình có thực sự tệ như bmc mình nghĩ k nhé? Mình đi làm xa nên cả tuần đều đi từ 7h sáng đến 5h30 chiều mới về, mc đã về hưu nên ở nhà bà đã thu xếp hết. Mình về ăn cơm chiều xong dọn dẹp thì cũng hết việc nên cả nhà cùng thư giãn thôi dù mỗi người thư giãn 1 kiểu. sáng cuối tuần mình dậy rất sớm đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà, cũng có khi nấu. Sau đó mc đi chợ (bà k muốn để m đi), bc và chồng thì cà phê hoặc ngồi phòng khách xem tivi... còn mình phụ mc nấu cơm.


Thực tế mình cũng k làm j nhiều các mẹ ah, cả tuần mình đi suốt rồi còn cuối tuần đụng việc j làm đc là mình làm, chứ k có chuyện ngồi chơi hay đi cà phê cà pháo. Mình cũng quan tâm đến bà bằng những việc nho nhỏ như ngâm chanh đào cho cả nhà dùng, làm dầu dừa cho bà dưỡng tóc nhưng bà trả lại, mua muối hột ngâm chân, mua tim sen cho b khi b mất ngủ. Những việc mình làm k to tát j hết nhưng mình nghĩ là người nhà quan tâm đến nhau hằng ngày thì những việc nho nhỏ tích lại còn hơn là lâu lâu đem về quà cáp hoành tráng...


Mình tự thấy 2vc mình k phải sống quá vô tâm, so với anh chị em họ còn thiệt thòi và tử tế hơn nhiều. Thế nhưng bc mình vẫn bảo mình sống như khách trọ, k biết lo toan, thái độ sống kỳ cục. Mình k biết làm j hơn nữa các mẹ là ng ngoài hãy cho mình ý kiến khách quan với? Mình quá tệ hay bc mình quá khó?


Anh chồng mình lấy vợ trên Sg thì 2 anh chị ngủ no mắt mới dậy, cuối tuần thì về ngoại chứ chẳng nấu nướng j ở nhà cả. Vc mình k hề đc thoải mái như thế bh mà bị chê chẳng ra cái hồn j, ức chế khủng khiếp.