Các mẹ có thích chồng mình là người hào phóng như thế này không???
Câu hỏi nghe có vẻ buồn cười các mẹ nhỉ? Ai mà chả thích chồng mình là ngừoi hào phóng! Hãy đọc và cho điểm theo từng tiêu chí dưới đây xem các mức độ "hợp nhau" giữa đàn bà và đàn ông như thế nào nhé!
1. Luôn thích là người thanh tóan hóa đơn trong tất cả các cuộc vui, tụ tập bạn bè vì nếu không trả tiền thì sẽ thấy áy náy không chịu được. Ở cơ quan hắn có vài ông bạn thân và thường xuyên đi ăn sáng với nhau và đương nhiên chắc khỏang 90% số lần đó thì phần trả tiền bao giờ cũng thuộc về hắn.
2. Luôn muốn là người chịu thiệt thòi về tài chính qua các mối quan hệ làm ăn với đối tác, bạn bè….có liên quan đến ăn chia tiền bạc. Khi bạn bè làm ăn thua thiệt hoặc vay nợ hắn rất ngại đòi và đôi khi là cho qua luôn.
3. Luôn hiếu thảo với gia đình nội ngọai hai bên. Anh chị em trong nhà cần giúp đỡ về mặt tài chính là giúp ngay nếu trong khả năng có thể. Chăm mua quà cáp biếu bố mẹ, quan tâm đến mọi người trong gia đình (tất nhiên với tỷ lệ : Nội : Ngọai = 10 : 5).
4. Luôn là nguời tử tế với mọi thành phần trong xã hội như đứa trẻ ăn xin, đứa đánh giày, cô hàng rong, bà bán nước…. bằng việc không lấy tiền trả lại hay cho thêm chút tiền. Người giúp việc về quê mặc dù vợ đã thanh tóan đầy đủ và cho tiền tàu xe, hắn vẫn bắt vợ phải đưa thêm hoặc làm tròn số. Khi vợ gọi người đến nhà bảo hành, sửa chữa, lắp đặt đồ đạc…. ngòai tiền thanh tóan cho chủ, bao giờ hắn cũng cho người ta thêm vài ba chục ngàn gọi là tiền “gửi xe” mặc dù xe để ngay dưới nhà không phải gửi.
5. Đi mua gì không bao giờ mặc cả vì ngại. Cũng ít khi đi hàng này hàng kia để lựa chọn hay so sánh giá cả vì nể người bán hàng. Cần bán gì cũng vừa bán vừa cho và đánh giá mặt hàng của mình rất thấp. Không bao giờ thích mua rẻ, bán đắt!
6. Đi du lịch, đi nghỉ mát hay rủ bạn cùng đi và bao trọn gói.( Theo vợ thì mấy thằng bạn đấy hòan tòan ko xứng đáng được hắn đối xử như thế!)
7. Bạn bè, đối tác gọi đến hắn thường xuyên tắt máy đi để gọi lại vì sợ người gọi tốn tiền.
8. Không bao giờ đòi hỏi gì từ người khác và cũng không thích được biếu, được nhận cái gì của ai cho bao giờ, kể cả đó là bố mẹ đẻ!
9. Với bản thân thì tương đối “kiềm chế” hơn ngoại trừ hai niềm đam mê lớn là điện thọai và đồng hồ. Thay mới khá thường xuyên và có cả kho bảo tàng về 2 thứ đồ trên.
10. Không để cho vợ con thiếu thốn thứ gì trong chuẩn mực chung của xã hội. Tuy vậy không bao giờ cho vợ biết tổng thu nhập hàng tháng và đưa tiền cho vợ quản lý.