Hi các mẹ,


Em đang hoang mang quá, không biết rồi sẽ thế nào. Năm nay em 30t rồi, cũng đã trải qua hai mối tình vắt vai với đủ vui buồn, đau khổ. Người yêu hiện tại của em hơn em 2t cũng là người em tin tưởng và tụi em đang lên kế hoạch kết hôn trong năm nay. Thời gian tụi em quen nhau thì đến hơn 2n nhưng yêu nhau mới khoảng 1n nay, nó được phát triển từ tình bạn, đồng nghiệp lên thành tình yêu nên chúng em cũng đã hiểu nhau khá rõ về tính cách và hoàn cảnh gia đình hai bên. Nói chung mọi thứ rất ổn.


Nhưng điều làm em lo lắng từ khi yêu nhau đến bây giờ là về vấn đề sinh lý của anh ấy. Nhiều lúc em thấy tủi thân và đặt ra rất nhiều câu hỏi cho anh ý. Em không thấy ai yêu nhau mà không muốn hôn hít, gần gũi, ôm ấp nhau cả. Nhưng chúng em như thế đấy. Nhiều lúc em tự hỏi lại liệu đó có phải là tình yêu không hay mới chỉ trên mức bạn bè. Yêu nhau mà cả năm trời số lần anh ý hôn em đếm đầu ngón tay không hết, chỉ đi chơi, ôm ấp bình thường, giúp đỡ chia sẻ mọi thứ hàng ngày. Mãi nửa năm gần đây tụi em mới quan hệ nam nữ nhưng em buồn vì phát hiện ra vấn đề bất thường. Nửa năm mà số lần quan hệ của tụi em cũng chỉ đếm trên 5 đầu ngón tay mà mỗi lần lâm trận anh ý toàn bị xuất sớm và chỉ được 2-3 phút là anh ý thở hổn hển rồi kêu mệt, có khi nằm im trên người em luôn. Em lên mạng tìm hiểu đủ thông tin liên quan rồi cũng nói chuyện với anh ý để cải thiện tình hình rồi mới tính chuyện cưới xin vì thực lòng em hoang mang lắm. Sợ vì chuyện đó mà ảnh hưởng cuộc sống gia đình vì hiện tại em đã thấy không ổn rồi. Nhưng trên tất cả em không muốn cái kết không có hậu xảy ra vì ngoài yêu còn là tình thương, tình nghĩa, anh ý đã luôn ở bên giúp đỡ những lúc em khó khăn và cần nhất. Anh ý thực sự là người tốt và có trách nhiệm.


Các mẹ đã có gia đình xin cho em lời khuyên chân thành được không. Em nên làm gì bây giờ ? Mọi thứ đang rối bời trong tâm trí em mà không biết chia sẻ cùng ai.


Cảm ơn các mẹ.