Chào các mẹ


Em là thành viên mới trên diễn đàn. Em thấy học hỏi được ở đây rất nhiều để giwx gia đình. Vc em mới cưới nhau được 1 năm, chồng em làm nghề xây dựng, ở HN. Hôm nay em lập diễn đàn này để các chị em mình có chông xây dựng chia sẻ kinh nghiệm và học cách hchia sẻ với những vất vả của chồng nhé. Em tuy đã lấy chồng được 1 năm nhưng không hiểu rõ được công việc của chồng vì chồng em không bao h nói chuỵen vói em vê công việc. Nên em rất mong qua diễn đàn này, em học hỏi được nhiều hơn về công việc của chồng và kinh nghiệm của các chi để quản chồng nhe.


Chồng em làm xa nhà cách 25km, nhưng vẫn đi về hàng ngày. Cuối tuần thì thường nghỉ ở nhà, và thỉnh thoảng hay ở lại muôn. Em cũng không rõ nếu làm công trường thì sao phải ở lại muộn vậy? cái thứ 2 là em nghe dân tình nói dân xây dựng thì hay bồ bịch ở công trường, như vậy có đúng không a? làm cách nào để biết được điều đó nhỉ? vc em thì chưa có chuyện gì, nhưng mà em muốn biết trước để phòng còn hơn tránh ạ