Các mẹ ạ!!! Mong các mẹ bỏ ra vài phút đọc vài dòng tâm sự của em
Hiện em đang là sinh viên năm 2 trường đại học tài chính marketing,hiện em đang ở trọ tại đường trần văn đang quận 3... hết tháng này là hết han nộp tiền học phí trường em rồi. không may nhà em chẳng thuộc diện chính sách gì cả nên em chẳng xin miễn giảm được
Khổ nổi mẹ em bị tụt huyết áp, đang nằm liệt giường, nên em không dám xin tiền mẹ đóng tiến học... Học phí của em kể cả bảo hiểm là 4 triệu rưỡi các mẹ ạ
Lâu lâu có 1 của nợ trời giáng xuống vậy đấy và em cũng ko biết là em phải có ngày chạy vạy tiền bạc như thế này
Em có đi làm thêm: phát tờ rơi, phục vụ, làm ở công ty...nhưng mà tiền lương đủ để trang trải tiền ăn với tiền trọ thôi à
Thiệt tình mà nói em là con gái muốn có tiền nhanh thì cũng chẳng gì khó, nhưng mà mấy cái công việc đó em không thích, nào là làm PG bar, cafe, bán hàng đa cấp ... em không muốn
Nên em quyết định chọn làm gia sư, mà tới trung tâm gia sư thì nó chém em đứt cổ, lương 1 triệu chưa biết em có lấy được không mà nó lấy của em 400k rồi, mà đưa tiền ứng trước thì lấy gì mà em hớp cháo sống qua ngày đây...
Vì thế, em mong mấy mẹ thương tình giúp đỡ em, mẹ nào có bé cần tìm gia sư em nhận tất
em có kinh nghiệm dạy cấp 1 2 năm các mẹ nhé, hồi thời còn học cấp 3, các mẹ trong xóm gửi các bé tới nhà em học nhiều lắm :)
Hồi cấp 3 em thi đậu học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán các mẹ ạ.. chung chung là em học tốt môn toán nên môn toán của các bé các mẹ cứ giao cho em
em có kinh nghiệm 1 năm dạy đàn organ ạ... nhưng em chỉ có kinh nghiệm dạy căn bản cho người mới bắt đầu học organ được thôi
Tính em thì dễ hòa đồng với trẻ con nên các mẹ yên tâm
Mong các mẹ giúp đỡ em.Thật sự em cần tiền đóng tiền học lắm, mẹ nào thương nhận em dạy, cho em ứng tiền trước đóng tiền học, em dạy không lương tới cuối năm luôn cũng được.
Thật sự biết ơn các mẹ nhiều... mong các mẹ giúp đỡ em