Vâng,khi em viết những dòng này thì chồng em đang ngồi nhậu với thằng cha đó. Các mẹ ơi,em ghét cái ông này kinh khủng ấy. Ông này chưa có vợ(hâm lắm), suốt ngày rủ rê chồng em nhậu, mà chồng em tính thì hay cả nể. Bực lắm nhé, thứ 7 rủ,chồng em từ chối, chủ nhật lại rủ,chồng em bận, hôm nay thứ 2 lại rủ,lôi kéo cho bằng được. Em điên lắm rồi. Mà toàn để chồng em trả tiền. Chồng em thì tính hiền lành lắm,ngày xưa là ở trọ chung chỗ với ông này, nhìn ông này nhếch nhác bẩn bẩn, em gai mắt lắm rồi. Mà chán chồng lắm, ko biết thế nào là chừng mực và từ chối,ôi..em định bụng hẹn gặp nói ông này đừng có rủ rê chồng em nữa, nhưng sợ làm vậy bỉ mặt chồng nên ko biết sao. Mà bạn bè gì buồn cười lắm, đợt nhà em xảy ra chuyện buồn, các bạn khác hai vợ chồng thì hỏi thăm,ông này hả,ko được một câu, chỉ được cái rủ đi nhậu là nhanh.Em ghét ông này nên ghét lây sang chồng, bực mình cau có với chồng, giờ 10h đêm rồi đấy mà chưa thấy về.Các mẹ cho em lời khuyên đi.Em cám ơn nhiều lắm.