Chào các mẹ! Mình muốn các mẹ cùng nhảy vào đây để chia sẻ với mình bí quyết để làm bà nội trợ giỏi. Nội trợ đích thực đấy ạ. Có nghĩa là không phải đi làm kiếm tiền , chỉ ở nhà lo gia đình thui .
Vì lí do sức khoẻ mà mình phải xa công việc dạy học đã 2 năm. Thời gian đầu cũng sốc và buồn lắm các mẹ ạ. Nhất là đến ngày 20-11, lũ học trò cứ nhắn tin, gọi điện. Khóc suốt thôi! Giờ thì cũng tạm nguôi ngoai rồi. Nhưng thấy cuộc sống vẫn nhiều khoảng trống lắm . Các mẹ có những kinh nghiệm gì thì chia sẻ nhé.
Làm sao để cân bằng tinh thần khi mình có nhiều thời gian rảnh? và sử dụng thời gian làm gì cho hợp lí mà không hoang phí tiền của?...