Chuyện gia đình mình xảy ra được 1 năm rồi. Vợ chồng lấy nhau tính đến nay được 4 năm và có 1 con trai 3 tuổi. Cách đây 1 năm chồng mình vào Nam làm việc, rồi được 3 tháng thì có quan hệ tình cảm với 1 người đàn bà cùng phòng (cô ta đã có gia đình). Chồng mình đã gọi điện về nói là đã yêu cô ta và muốn bỏ mẹ con mình. Nhưng cả 2 gia đình mình đều không đồng ý, tìm mọi cách để yêu cầu chồng mình quay lại. Trong quãng thời gian đó chồng mình đã có những lời xúc phạm đến mình cũng như gia đình mình (chỉ là nói với mình thôi). Phải mất 8 tháng chồng mình mới đón mẹ con mình vào Nam cùng sinh sống, nhưng 1 tháng mình vào thì chồng mình vẫn còn qua lại với cô ta. Chỉ đến khi chồng cô ta phát hiện ra và xử lý thì chồng mình (không nói là thực sự) đã quay về tập chung với mẹ con mình. Được 4 tháng, mình thấy chồng mình có những chuyển biến tích cực (tức là về nhà đều đặn) nhưng không bao giờ nói những lời yêu thương với mình cả.
Thế là, đến ngày hôm qua là kỷ niệm 4 năm ngày cưới, mình có nhẹ nhàng bảo chồng mình tặng mình 1 món quà, đó là nói những lời yêu thương với mình, chồng mình đã hứa nhưng lại không thực hiện. Thế là mình buồn quá, viết cho chồng 1 lá thư và nhờ gửi qua 1 anh ở công ty chồng. Có lẽ chính vì thế mà chồng mình đã vô cùng tức giận, vợ chồng mình đã cãi nhau, chồng đã xúc phạm mình, chửi mình là mày, tao.và đánh mình.rồi đuổi mình ra khỏi nhà. Mình đã không chịu được và xắp xếp để 2 mẹ con đi nhưng rồi chồng không cho đi, bảo phải để con ở nhà chỉ mình đi thôi nhưng mình cương quyết mình đi thì con cũng phải theo mình. Dường như không chịu được, chồng mình đã bảo chồng sẽ đi.
Giờ mình không biết nên thế nào nữa, các mẹ cho mình 1 lời khuyên được không. trước đây, vài lần cãi nhau nhỏ mình luôn là người làm lành trước. Có thể mình đã sai trong cách xử lý nhưng chồng mình không bao giờ xin lỗi mình cả và đã xúc phạm mình quá nên giờ mình không thể nói lời xin lỗi được nữa