mình có chuyện rất muốn nhờ các mẹ có kinh nghiệm tư vấn cho mình 1 chút,vì mình cũng không biết nên làm tn bây giờ nữa.


mình cưới chồng từ tháng 9/2011, vc mình yêu nhau được hơn 1 năm rồi mới cưới, lúc trước yêu nhau thật sự thì mình cảm thấy mình không yêu chồng mình nhiều. mình và chồng mình cũng còn đang đi học vì thế thật sự mình chưa nghĩ đến chuyện cưới xin,nhưng lúc đó mình có thai và nói chuyện đó với chồng mình.c mình muốn cưới nên chúng mình đã làm đám cưới. Lúc cưới mẹ chồng có nói rằng không nuôi được mình ăn học vì thế trong suốt thời gian mang thai mình chỉ ở nhà bố mẹ đẻ,cuối tuần mới về nhà chồng. mình thì không có gì nhưng cũng đã một số lần chị chồng và mẹ chồng gây sự với mình.những lần đó mình cũng đêu bỏ qua hết không nói gì. chồng mình thì sau khi cưới một thời gian đã bỏ học và đến bây giờ anh ấy vẫn nằm nhà chờ việc.không thể chu cấp gì cho mẹ con mình.mình sinh con đã được 3 tháng rồi,mình ở nhà chồng có 10 ngày đầu vì mình bị trầm cảm khóc suốt+ mẹ chồng không trông nom được cháu+ bố chồng mình có vần đề cứ con dâu đang cho con bú thì mở cửa lên nhìn(có ngày lên đến hơn 10 lần) mình sợ quá nên xin về nhà mình luôn.sau khi sinh nhiều thứ áp lực mình hay cáu gắt nên tình cảm vợ chồng mình không được tốt đẹp nữa. khi con mình được 20 ngày thì chồng mình viết đơn ly hôn,đòi ly hôn với mình, kêu là không hạnh phúc và không muốn sống với mình + còn đòi lấy con của mình không cho mình nuôi. Bố mẹ 2 bên biết chuyện nhưng chỉ bố mẹ mình khuyên mình không nên ly hôn vì phải nghĩ cho con mình nữa,còn bà mẹ chồng mình sang nhà thì chỉ xét nét kể xấu mình trong khi mình chỉ ở nha bà ấy có 10 ngày, chửa đẻ vất vả như vậy mình cũng không thái độ với bà ấy 1 tý gì.lúc mình mang thai được 8 tháng về nhà chồng ăn tết ba bầu cảm xúc thất thường nên mình cảm thấy buồn,thế mà c mình còn định đuổi mình về nhà mẹ đẻ.sau khi bố mẹ mình nói chuyện với anh ta thỳ anh ta xin lỗi mình và nói vẫn yêu thuơng vợ con.mình cũng bị mọi người nói nhiều quá nên đồng ý quay lại không ra tòa,với lại mình cũng nghĩ mới đẻ con mà 2 vc đã ra tòa thỳ cũng không hay. nhưng khi quay về với cuộc hôn nhân này thì thật sự mình thấy không thể tiếp tục được nữa.các mẹ có thấy người chồng nào mà nhà chỉ cách nhà vợ 4km mà cứ 2 ngày sang tham con độ 30p-1h thỳ về không? mình toàn tự xoay sở tự trông con nuôi con một mình mà không nhận được sự giúp đỡ của ai bên nhà chồng.tất cả từ lúc mình sinh đến bjo đều là bố mẹ đẻ chu cấp cho mình.nhiều lúc mình nghĩ rất thương bố mẹ mình vì ông bà đã có tuổi mà vẫn phải thức đêm trông cháu. mình và anh ta cũng cãi vã thường xuyên, a ta đã không nuôi được con mà lúc nào cũng tỏ ra khinh nhà mình nói nhà mình không ra gì cả. hôm trước mình cãi nhau và mình quyết định nói với a ta là bây giờ nên ly thân, đợi con được một tuổi mình sẽ ra tòa ly hon hẳn.thỳ anh ta không nói gì với mình nhưng mình thấy a ta đã tháo nhẫn cưới ra luôn rồi. thật sự mình vẫn hy vọng a ta sẽ thay đổi níu kéo mình và giữ lại h.p gia đình nhưng bjo có lẽ rất khó. bm mình biết chuyện cũng khuyên mình nhưng nói người như a ta thì mình cũng không nên sống chung nữa,bm chỉ thuơng mình lỡ dở một đời. mình muốn các mẹ cho minh một lời khuyên xem mình có nên ly hôn không? và mình cũng rất sợ nếu ly hôn a ta sẽ tranh quyền nuôi con. nếu ra tòa lúc con được 1 tuổi thỳ lúc đấy minh có lẽ cũng xin được việc làm rồi, với lại bên nhà mình bố mẹ mình thu nhập cũng khá cao đủ sức nuôi cả hai mẹ con mình. a ta hiện giờ thỳ vẫn đang xin việc nhưng mình chỉ sợ lúc đấy nếu a ta thu nhập cao hơn mình thì mình sẽ mất quyền nuôi con thôi. mẹ nào có kinh nghiệm thì giúp mình nhé! mình thật sự đang rất bối rối.:|:|:|:|:|:|:|:|