Mình với Chồng mình kết hôn được 8 tháng rồi, bây giờ ở với nhau mình mới thấy Chồng mình lười cỡ nào, chẳng biết chồng các mẹ ra sao? Như chông tôi, nhiêu lúc làm tôi chán cái cuộc hôn nhân này rồi, Ông nhà Mình những việc nhà không chịu làm, mặc dù hôm được nghỉ làm, ở nhà choi cả ngày cũng không thèm dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm, chờ đợi mình đi làm về mới làm, cũng như thứ 7 vửa rồi mình làm việc ở nha, vì Mình bị bỏng bô xe máy(đi lại bất tiện nên ở nhà làm) mặc dù xin nghỉ ở nhà nhưng việc nhà quét dọn nhà cửa nấu cơm giặt quần áo vẫn là mình làm, còn ông chồng nhà mình thì kệ vợ đau chân cũng để vợ làm ( 2 vợ chồng ở xa nhau, mình làm trên hà nội nên ở trọ trên đó, cuói tuần mới về, quần áo chồng tôi mặc cả tuần cứ trút đấy khi nào cuối tuần vợ về moi giặt và vướt bừa bãi, mõi nơi 1 cái)... hôm trời mưa khi anh đang ngủ, mình dau châ
n nên đi lại bất tiện, mình bảo anh ý là dậy cất quần áo đi không ướt hết, "thứ 2 còn có quần áo mà mặc không mà cới truồng đấy" thế mà nhất quyết không thèm dạy thà troi mưa to quần áo uót không day, thế là mình lại phải lo cò cái chân ra mà cất quần áo.


ở với nhau, người chồng chẳng biết chia sẻ mình thấy bực lắm, chán lắm, nhiêu lúc muốn bỏ quách đi cho xong...


Còn những cái khác về đối nội đối ngoại anh cũng được, chịu khó đi làm..


Mong các mẹ chia sẻ kinh nghiệp cho e để trị những lão chồng lười, mặc dù nói ngọt không được